Thức khuya.
Lâu nay mình thức rất khuya, cơ bản vì còn đi học, lịch nào học rảnh rỗi 9h 10h mới học hoặc chiều, xong thức thỏa...
Lâu nay mình thức rất khuya, cơ bản vì còn đi học, lịch nào học rảnh rỗi 9h 10h mới học hoặc chiều, xong thức thỏa thích ngủ đến trưa. Nào là phim, phim hàn bộ thì những hơn trăm mấy tập, 1 tập hơn 1 tiếng, ngồi tua tua mệt mà cũng 2 tuần mới ngốn xong bộ phim, mà cứ phải thức xem cho bằng hết, ngủ gục mới chịu. Ko fim thì game online, còn có cả hội cú đêm trên game nữa ms vui chứ. ko game k fim thì chương trình. show, video, chatchit đủ hết... ngày nào đối vs mình cũng 1h sáng là sớm.
xong rồi bây giờ, nhìn nhan sắc mình tàn tạ quá T-T, trước cứ hay dc khen là trẻ so vs tuổi, h đi đâu ngta cũng gọi là chị. Sức khỏe thì dạo này hay đau bụng, sợ bị dạ dày lắm, tại ngủ trưa dậy k ăn sáng... :(.
nên khuyên mấy bạn có ai cũng đang thức khuya, sẽ hoặc muốn dù đang trong tình trạng tốt thì hãy ngủ nghỉ sớm hơn 11h30 nhé.
Cái chết , bệnh tật nó chẳng chừa 1 ai, tiền nhiều mấy cũng k mua được ( mua dc nhưng chỉ ở khía cạnh là giải pháp giảm nhẹ thôi). Nhìn người lớn tuổi gần trên 55, có sinh hoạt lý tưởng ra sao thì sức khỏe cũng là mối lo lớn nhất rồi, mình còn trẻ, còn cả quãng đời dài, mấy thứ thú vị kia bây giờ ham vui thì thấy quý, chứ thực ra sức khỏe là đáng quý nhất vì theo ta nâng đỡ suốt đời...
Sống khỏe mạnh để còn chăm lo cho người già yếu nữa, chứ để ng già chăm ng trẻ là khổ lứm :(.
xong rồi bây giờ, nhìn nhan sắc mình tàn tạ quá T-T, trước cứ hay dc khen là trẻ so vs tuổi, h đi đâu ngta cũng gọi là chị. Sức khỏe thì dạo này hay đau bụng, sợ bị dạ dày lắm, tại ngủ trưa dậy k ăn sáng... :(.
nên khuyên mấy bạn có ai cũng đang thức khuya, sẽ hoặc muốn dù đang trong tình trạng tốt thì hãy ngủ nghỉ sớm hơn 11h30 nhé.
Cái chết , bệnh tật nó chẳng chừa 1 ai, tiền nhiều mấy cũng k mua được ( mua dc nhưng chỉ ở khía cạnh là giải pháp giảm nhẹ thôi). Nhìn người lớn tuổi gần trên 55, có sinh hoạt lý tưởng ra sao thì sức khỏe cũng là mối lo lớn nhất rồi, mình còn trẻ, còn cả quãng đời dài, mấy thứ thú vị kia bây giờ ham vui thì thấy quý, chứ thực ra sức khỏe là đáng quý nhất vì theo ta nâng đỡ suốt đời...
Sống khỏe mạnh để còn chăm lo cho người già yếu nữa, chứ để ng già chăm ng trẻ là khổ lứm :(.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Anh Tran

Mình cũng thức khuya @@ thành thói quen luôn rồi, đêm nào cugnx phải 2-3h... đang cố thay đổi, ko hiểu sao cứ đến đêm thì mình rất tỉnh táo..
- Báo cáo
Isabella
Một ngày có 24 tiếng nhưng chỉ có 6 tiếng vào buổi đêm thôi bạn ạ. Thế là bạn đã phí mất mười mấy tiếng còn lại của ban ngày rùi ;((
- Báo cáo

Viet Anh Tran

bạn nói cũng phải :-< mình sẽ cố gắng sửa, 12h-1h đi ngủ là đẹp
- Báo cáo

0rez
chậc, có những ng thức khuya cũng vì bất đắc dĩ thôi, chứ ai mà ko muốn ngủ sớm cho khỏe... T.T
- Báo cáo
cricketssongs
có những người ngủ sớm, dậy sớm được rồi sẽ thích cái không khí buổi sáng đến nghiện luôn, không thức khuya nữa :3
nhưng mình thì không =))
- Báo cáo