THUA KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ THẤT BẠI
Rất nhiều người nói "đừng động vào sự sĩ diện của đàn ông." Đàn ông sĩ diện và muốn giữ thể diện của họ, cái tôi cao của đàn ông. Nhưng đấy là nhưng đàn ông cũ họ mới thế, đàn ông hiện đại đâu có thế.
Thể thao đối kháng luyện cho não bộ của chúng ta phản xạ học cách thua. Cảm giác thua cuộc rất khó chịu, bởi chúng ta không chỉ cảm thấy thua thiệt mà còn mất tự tin vào bản thân, tự vấn rằng tại sao năng lực của chúng ta lại thế, tại sao câu chuyện diễn biến thế kia, tại sao người thắng không phải là ta?
Thể thao rất tuyệt vời để ta biết cách học thế nào là thua và thua cho đúng, thua để chiến thắng, thua để biết mình cần gì, muốn gì.
Chơi thể thao với một chuỗi sự thắng thua cứ lặp đi lặp lại hàng ngày giúp ta học cách thất bại bình tĩnh hơn, bình ổn hơn và xác định chuẩn năng lực bản thân hơn. Thất bại đôi khi cũng chẳng phải là mẹ thành công, có những thất bại vô cùng đắt giá thậm chí dùng tiền cũng không thể mua được mà phải trả giá mới có.
Thường chúng ta luôn được dạy cách để chiến thắng, có nhiều người hay khuyên chúng ta, chỉ bảo chúng ta nhưng liệu có ai dạy chúng ta thua thế nào cho đúng?
Thật sự rằng sau những lần thua đó mới mang lại cho ta bài học đắt giá nhất trong cuộc hành trình trưởng thành của mỗi người.
Thua là thua, nhưng ở một khía cạnh nào đó, thua không có nghĩa chúng ta thất bại hoàn toàn. Thua để ta nhìn lại khả năng của ta, nhìn lại đối thủ của ta xem đối thủ của ta là ai để chúng ta lượng sức.
Đôi khi có những người sợ thua nhưng không chấp nhận thua. Bởi vì khi người biết thua, họ sẵn sàng nhận và dẹp sang một bên để chơi một ván mới, nâng cấp và phát triển lên tầm cao khác.
Chúng ta có 3 cách để đối diện với thất bại, sự thua cuộc:
- Đánh giá tổng quan lại toàn bộ tất cả cuộc chơi và xem ta có nên và có đủ khả năng để tiếp tục không.
- Cân nhắc và hạ bớt mục tiêu xuống.
- Cảnh giới cao nhất của thất bại là bỏ cuộc.
Bỏ cuộc là một kĩ năng, bỏ cuộc không phải ta bỏ chạy ra khỏi thất bại mà chúng ta phải tỉnh táo để biết được rằng bản chất cuộc sống của chúng ta, cuộc chơi của chúng ta, năng lực của chúng ta có phù hợp với sân thi đấu đó hay không.
Nhiều người có tư duy cố thủ, vẫn nghĩ rằng ta đã đúng nhưng tại sao lại không được. Đổ lỗi cho hoàn cảnh, lấy lý do nọ lý do kia để không chấp nhận thua cuộc.
Thua là để ta dừng lại và quan sát. Quan sát để ra chiến lược, chiến lược để thay đổi lại bản thân. Người tỉnh táo là người nhìn thấy bản thân bị thua và chơi ván mới.
Qua tất cả những lần thất bại để ta soi chiếu lại bản thân và đưa ra những giải pháp phù hợp để có thể cải thiện cho cuộc sống tốt hơn.
Chấp nhận thua là ta đã thể hiện chúng ta là người bản lĩnh. Bởi con người ta cũng nên biết cách nhìn nhận lại mọi thứ theo đúng giá trị của nó. Khi chúng ta biết cách nói "đủ rồi" đó là khi chúng ta đã hài lòng cũng như đã tìm được sự yên bình thật sự hay là chúng ta dối lòng mình. Đó là nằm ở bản thân mỗi người.
"Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong đời. Và đó chính là lý do tại sao tôi thành công."
- Michael Jordan -