THỦ TƯỚNG TẬP ĐI. (Ảnh chụp sáng 6-5-2016)
Trong khi anh em đội nghi lễ Quân đội đang chuẩn bị chỉnh đốn đội hình để đón đoàn thủ tướng Kuwait, thì tân Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đến sớm và miệt mài tập đi đứng, bắt tay, cười nói trên sàn "catwalk" tại Phủ Chủ tịch. Hôm nay là ngày đầu tiên ông đón đoàn cấp cao và duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch trên cương vị là Thủ tướng chính phủ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thảm đỏ dành cho nguyên thủ cấp cao làm lễ duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch chỉ dài hơn 10m. Nhưng để được đứng và đi hết 10m đó, là cả một quãng đường chính trị dài mà ông đã trải qua và sẽ phải bước tiếp để đưa Đất nước này bước dài và xa hơn. (Thôi thì lạc quan suy nghĩ như vậy).
Cái gì mình chưa biết thì phải học, chưa giỏi thì phải nỗ lực cố gắng. Người đến sau luôn phải chịu áp lực từ cái bóng từ người đi trước. Từ chính khách cấp cao đến một người dân bình thường cũng phải học từ những cái nhỏ nhất. Cầu thị vươn lên trong cuộc sống ắt hẳn sẽ có ngày thành công, một thanh niên ngáo đá 27 tuổi sống lạc quan cho biết như thế.
- Vì mình thấy bài viết hay nên chia sẽ lên đây.
P/s: Ảnh và bài viết từ Facebook của anh Nguyễn Khánh (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206208640321993&set=a.1183987686890.2025814.1444196483&type=3&theater)