Nếu nói đến trung gian thì bạn sẽ nghĩ ngay đến vẫn đề gì nhỉ? Là người thứ 3 đứng ra giải quyết vấn đề của 2 bên hay là kỳ trung gian.
Nhưng không, thứ tôi nói trung gian ở đây, sẽ là trung gian của cá nhân mỗi người chúng ta. "Trung gian của mỗi người chúng ta", theo quan điểm cá nhân tôi thì nó là những thứ, chúng ta dùng hành động để tác động đến một vật hay hoạt động trung gian. Những ví dụ cũ thể tôi có thể thấy được như việc mình thích ánh sáng của Mặt Trăng hơn là Mặt Trời vậy, chắc cũng có nhiều bạn đọc được bài viết này chắc sẽ biết là ánh sáng từ Mặt Trăng chủ yếu là từ ánh sáng của Mặt rời phản chiếu trên bề mặt của mặt trăng. Vậy bạn thấy được vật trung gian ở đây chứ, đúng rồi nó chính là Mặt Trăng và vì sao tôi lại thích ánh sáng Mặt Trăng hơn ánh sáng của Mặt Trời trong khi Ánh Trăng hình thành từ ánh sáng của Mặt Trời bởi vì nó là sự trung gian để làm cho ánh sáng của Mặt Trời diệu nhẹ đi, chung ta có thể ngắm nó mà không chói mắt, nó mang lại cảm giác yên bình và nó tỏa sáng trong một bầu trời đen tối mà không chói lóa, nóng bỏng như Mặt Trời. Cuộc sống cá nhân mỗi chúng ta cũng vậy, luôn cần có những trung gian như thế.
Như Tiền cũng vậy, chúng ta kiếm nó qua trung gian đó chính là lao động, lao động trí óc, lao động chân tay. Nhiều người thì sẽ muốn: Sức khỏe, Trí tuệ, Sự nỗi tiếng, Tài giỏi,...v.v.
Vậy thì chúng ta muốn "Sức khỏe" thì chúng ta sẽ cần sự trung gian đó là ăn, uống lành mạnh tập thể dục thường xuyên. "Trí tuệ" thì chúng ta cần học hỏi. "Sự nỗi tiếng" thì có thể qua sắc đẹp, tài lẻ, mạng xã hội. "Tài giỏi" thì phải cần chăm chỉ, nổ lực, siêng năng.
Tôi nhận ra chúng ta đã quá tập trung vào nguồn gốc, mà đã bỏ qua mất trung gian của cá nhân, mỗi người chúng ta. Muốn Tiền nhưng không muốn lao động, muốn có Sức khỏe nhưng không sống lành mạnh, muốn có Tri tuệ nhưng không chịu học hỏi.
Bạn có nhận ra điều đó không? Hay bạn chỉ chăm chú vào việc làm sao để đi đến đích sớm nhất?