Tình hình là MOB sắp thất nghiệp nên lên spiderum kêu ca, than vãn cho giống xu hướng. Nhưng nghĩ qua lại thì không biết viết gì đành thử chia sẻ vài chuyện.
Thù trong
1. Có một cửa hàng kinh doanh đã lâu năm, tiếng tăm của họ nói cho dễ hiểu trong khu vực 2 trên 10 người nhắc đến là biết, số lượng khách hàng ổn định định, bỗng dưng phải đóng cửa. 
Vì sao vậy, nguyên nhân chính là giải tỏa. Chính phủ ban lệnh giải tỏa, mục đích để mở rộng đường lối nhưng gây hậu quả nặng nề cho chủ kinh doanh.
Mất mặt bằng quen thuộc do chuyển đến nơi khác. Diện tích cửa hàng lại giảm, việc buôn bán không đắt và đông được như trước. Do khách hàng quen cũng giảm.
Không chống đỡ nỗi thế là phải dẹp tiệm, hay nhất là năm đó giá nhà đất tăng cao.
2. Là tài xế chở hàng - Z - một người đàn ông với chiếc xe ba gác quen thuộc. Hằng ngày, Z nhận chở thuê, thu nhập một chuyến chỉ từ 200k đến 300k, nhưng nếu hôm nào gặp anh Thanh hay Hoàng thì còn 50k đến 0 đồng.
Vì vậy phải nhận nhiều chuyến dù xa hay gần để mong có lãi.
Một hôm anh bị bắt, xe bị tịch thu. Thế là Z mất phương tiện làm ăn, gặp nhiều người hỏi sao không mua cái xe trung quốc. "Xin thưa tiền đâu mà mua, may mắn lắm mà vay được thì cũng hoàn cảnh như trên"
3. Chuyện này là về một nhà kho, sự sống còn của nó phụ thuộc vào chiếc xe tải để vận chuyển ra vào. Nhận giữ và chuyển hàng hộ, kinh doanh cũng rất khắm khá.
Một hôm, xe đã bị trộm đi. Vâng thú thật lúc đó tôi phải hỏi, tại sao đamz này bỏ nhiều công sức phá đồ vậy chỉ để trộm chiếc xe tải?
Năm đó, có một cuộc khủng hoảng. Ảnh hưởng đến xuất nhập hàng hóa. Nản lòng, người chủ có ý định dẹp tiệm.
Giặc ngoài
1. Một của tiệm kinh doanh nhỏ lẻ, gia công cho chủ lớn. Thu nhập chủ là đồng ra đồng vào nhưng bởi trên thị trường đột nhiên đầy hàng hóa, cạnh tranh, ép giá. Tiệm phải đóng cửa
Thế là ảnh hưởng chủ lớn, mất mối gia công lâu năm và chất lượng. Lại không tìm được nguồn hàng, do bị ép giá mà đóng cửa, lâu ngày thì cũng phải đóng tiệm.
2. Thị trường tạm ổn định nay lại vào tình trạng khan cung khát cầu. Như có hố đen hút hết mọi hàng hóa, khiến nơi nào cũng lâm vào cảnh đình trệ, khóc than.