[30 day-writing challenge] Day 10: Viết một bức thư/email hỏi thăm cho ai đó.
Hà Nội, ngày 15, tháng 5, năm 2020. Gửi ông của cháu. Cháu biết là khi cháu viết ra bức thư này ô đã không thể đọc được nữa. Cũng...
Hà Nội, ngày 15, tháng 5, năm 2020.
Gửi ông của cháu.
Cháu biết là khi cháu viết ra bức thư này ô đã không thể đọc được nữa. Cũng đã 14 năm rồi ông nhỉ. Kể từ ngày ông ra đi, cháu không chỉ mất đi một người ông mà còn mất đi cả một người bạn. Nhớ những ngày ông dắt tay cháu trở về trên con đường đi học. Nhớ cả những hộp sữa mà ông mua cho cháu mỗi ngày. Và cả những bài học ông dạy cháu nữa. Cháu vẫn nhớ ông ạ. Ông luôn là người yêu thương và chiều chuộng cháu nhất nhà. Kể cả khi cháu mắc sai lầm, ba mẹ còn dọa đánh cháu nhưng ông thì luôn đứng ra để chở che cho cháu. Cháu yêu ông nhiều lắm. Giờ đây, cháu của ông cũng đã 20 tuổi, cháu đã lớn không còn là đứa nhóc mít ướt của ngày xưa. Cháu ước gì ông có thể dõi theo từng bước chân của cháu để ông thấy đứa cháu bé nhỏ của ông đã trưởng thành đến nhường nào. Mà thực ra, cháu tin là dù có ở trên thiên đàng ông vẫn dõi theo cháu mà đúng không? Ông đừng lo, cháu vẫn ổn, cháu vẫn sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Nhưng dù có thay đổi như thế nào cháu cũng sẽ không bao giờ quên ông.
Cháu của ông.
Việt
Hoàng Thế Việt

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất