Sáng nay thức dậy, thấy thời tiết đột ngột trở lạnh. Chợt nhận ra mùa Thu đã đi qua thật rồi và ta lại đón Đông đến.
Cũng chợt nhận ra một điều đó là gần hết năm rồi mà vẫn chưa làm được gì :>
Mùa Thu ở 1 vùng đất Bắc Trung Bộ quanh năm thời tiết khắc nghiệt. Thiết nghĩ, thời điểm này như là thứ gì đó mà Vũ trụ đã gửi đến để bù đắp lại những ngày khắc nghiệt ấy cho mọi người.
hoa sữa
hoa sữa
Tiết trời thu dịu nhẹ, không lạnh cũng không nóng, trong trẻo và thật khiến cho con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu. Lẫn trong đó hương vị đặc trưng của hoa sữa và đôi lúc có những cơn mưa bất chợt.
Mỗi ngày trong trời thu, tôi rất muốn ra đường để tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp đó. Nhưng năm nay COVID, cuộn tròn trong chăn ấm, nghe những bản nhạc của Hà Anh Tuấn và nghêu ngao hát theo, hay đọc vài cuốn sách, viết ra những điều thú vị... cũng thật tuyệt.
Thu đẹp lắm, Thu khiến cho con người ta yêu đời hơn nhiều.
Thu đẹp, nhưng Thu đến và đi cũng thật nhanh khiến cho ta có chút hụt hẫng...
Và....Thu qua thật rồi, cứ như hẹn ước, năm sau chúng ta lại gặp nhau tiếp nhé!
Chào đón mùa Đông với bao dự định vào những ngày cuối năm
_Nghệ An, 8/11/2021