Đây là bức thư mình gửi tặng cô bạn thân trong ngày bạn mình đi lấy chồng. Lưu lại đây như một kỷ niệm đẹp trên chặng đường đã qua. 

Gửi V - cô bạn thân, trong một ngày quan trọng của cuộc đời mày!
Tao không biết mình sẽ bỏ lỡ bao nhiêu dịp trọng đại trong cuộc đời mày, nhưng nếu có thể tao muốn dành khoảnh khắc quan trọng này để nói với chú rể: anh thực sự là một chàng trai may mắn khi có V ở bên cạnh.

Cơ duyên quen biết nhau cũng đã nhiều năm, có cơ hội cùng V trải qua nhiều khoảnh khắc buồn vui, từ chuyện tình cảm tới gia đình và cuộc sống. Đến hôm nay mình có thể mạnh dạn nói rằng, V thực sự là một cô gái mà nhiều chàng trai mong ước có được trong cuộc đời. Ở V có sự ấm áp và chung thuỷ, phẩm chất cần có ở mọi hình mẫu phụ nữ của gia đình. Sự thông minh, tinh tế sẽ giúp người bạn đời chung tay xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Và sau cùng là một sự độc lập có đôi chút cá tính, những tật xấu đàn bà đủ để nuôi một không khí đa dạng trong gia đình.

Chỉ ba điểm này là quá đủ để cho thấy V là một cô gái mà khó chàng trai nào có thể cưỡng lại. Đó là những phẩm chất ở một người mà cá nhân t thấy hấp dẫn nhất, mạnh mẽ và cũng đáng ngưỡng mộ. Cho dù là bạn bè, người yêu, hay một người mà t yêu quý, đó luôn là những tính cách mà t ưu tiên tìm kiếm. Và chắc chắn trong ngày hôm nay, bộ váy cưới chỉ là thứ phụ kiện giúp tăng thêm phần lộng lẫy của một cô dâu vốn dĩ đã luôn xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc thường ngày. 
Cuối cùng chỉ muốn chúc V luôn giữ được nụ cười rạng rỡ, một lời hứa là thừa thãi khi mày biết rằng tao chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi mày cần tao!