Em à,
Anh thương em nhiều lắm.
Hôm qua nghe em gọi anh và khóc giữa đêm mà thấy thương em vô cùng. Lúc em nói vỡ mộng ở đất nước mà em vẫn mong muốn được đến anh đã thấy thương em lắm. Em à, anh biết những con người xung quanh chúng ta, ta chẳng thể kiểm soát được họ sẽ xuất hiện thế nào, họ là những con người ra sao và ở thời điểm nào họ sẽ xuất hiện đi ngang qua cuộc đời ta. Có đôi khi họ sẽ để lại một nhánh hoa, một quả táo nhưng đôi khi lại là những vết xước. Điều chúng ta có thể làm là mạnh mẽ đón nhận tất cả những điều ấy. Sẽ có những vui vẻ, có những nghi ngờ, có những nỗi buồn và cả nỗi ám ảnh, nhưng ta cần vượt qua nó em ạ. Anh mong em sẽ mạnh mẽ để sống và vượt qua tất cả những điều ấy vì bây giờ em không phải vượt qua nó một mình nữa. Em còn có anh ở bên cạnh em cơ mà. Anh sẽ qua đó sớm với em thôi.
Anh có đọc trong cuốn Suối Nguồn, trong ấy khi Toohey hỏi "Sao anh không nói thẳng những gì anh nghĩ về tôi?". Roark đã trả lời rằng:"Nhưng tôi không nghĩ gì về ông." Em đang vung vãi vàng ngọc mà chẳng nhận về chút cám vụn em à. Đừng để họ - những người không đáng giá ấy ở trong đầu em quá lâu em ạ. Họ không xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy, và em cũng xứng đáng nhiều hơn thế.
Anh yêu em nhiều lắm.
Hôn em