Thư gửi Oanh 4
Lại là anh đây, một người yêu thương em nhưng lại đang xa em ngay lúc này. Anh cũng không biết tại sao mình lại viết những bức thư...
Lại là anh đây, một người yêu thương em nhưng lại đang xa em ngay lúc này. Anh cũng không biết tại sao mình lại viết những bức thư này cho em nữa. Thú thật, anh rất nhớ em. Anh nhớ từng cử chỉ, nụ cười, từng kỉ niệm cả vui lẫn buồn. Mọi thứ cứ như trêu ngươi anh vậy đấy em à.
Vẫn là quán cũ, nơi anh vẫn thường ngồi chill và đọc sách. Nơi đây dường như là một góc quen để anh ngồi mỗi khi muốn giải tỏa tâm tình. Hôm nay cũng vậy. Hôm nay là ngày 13/09/2022, là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi. Chỉ là còn 2 ngày nữa thôi, anh sẽ lên xe, đi về vào SG, bắt đầu một cuộc sống mơi, một công việc mới. Lòng tự hỏi sao mình quyến luyến cái thành phố Buôn Ma Thuột này như vậy. Một thành phố yên tĩnh, nhịp sống chậm, không khí thoáng đãng, nhưng cái làm anh quyến luyến hơn cả là những ký ức nơi đây. Chỉ là giờ đây, chúng mang màu sắc tươi đẹp nhuốm thêm màu buồn.
Hôm nay anh chẳng biết phải viết gì cho em cả. Anh chỉ có thể nói anh nhớ em mà thôi. Chỉ là không biết do cái tôi quá cao hay là do những vết thương chưa lành mà anh chẳng thể nói lời quay lại với em. Anh mất hết tự tin rồi em ạ. Tự tin để chăm sóc một người, tự tin để có thể ôm chầm lấy một người và nói rằng anh yêu họ, anh có thể làm tất cả để bảo vệ họ. Anh đã từng như thế mà em nhỉ. Từng làm tất cả vì em, từng cố gắng biết bao để tình yêu ấy trờ nên bền chặt. Để rồi đêm ấy, anh bỗng thấy bao công sức như vô nghĩa, tình yêu anh ngỡ thật bền ấy sao quá mong manh, và sự tự tin của anh tan biến hết. Anh nhớ em, nhưng anh chẳng thể làm gì. Có lẽ nỗi sợ đã trở nên lớn hơn là anh tưởng. Ừm, có lẽ là vậy thật.
Anh xin lỗi khi vẫn còn tình cảm với em nhiều như vậy nhưng lại chẳng thể đến bên em. Anh trở nên yêu đuối quá rồi. Anh vẫn còn sự ám ảnh về cái gọi là “sự tin tưởng”. Anh tự hỏi rất nhiều rằng thật sự mình không đáng tin đến thế ư. Khi mà người yêu của mình thậm chí chẳng thể tin được mình như vậy. Sự thất vọng tràn ngập trong tim anh. Anh chẳng biết phải làm gì cả. Anh cần sự chữa lành…
Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của anh, đã cho anh một tình yêu đẹp, một tình yêu có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Anh nhớ em…
Anh xem ở đâu đó trên mạng về một từ Tiếng Anh rất hay. Đó là từ “miss”:
I miss you: là anh nhớ em
I missed you: là anh đã bỏ lỡ em
I miss you: là anh thiếu em (anh nợ em)…
Ừa, một từ thôi, mà vô vàn nghĩa. Đối với anh, đơn giản chỉ là anh nhớ em mà thôi…
Anh nhớ em!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này