01/09/2022 6:31 PM
Anh bị mắc mưa. Ừa, vì cơn mưa chợt đến để anh phải ghé vào quán nước khác với nơi anh hẹn bạn. Hoặc ít nhất là anh đã nghĩ như thế. Thực ra đây là quán đầu tiên anh hẹn bạn anh nhưng đã đổi chỉ vì anh bị đau chân do cái ngày Legs day hôm qua. Nhưng rồi khi đi trên đường, anh chợt nghĩ “đến đó cũng được”, “hay là tạt ngang qua đó xem sao”. Rồi khi đến đó anh bị mưa, dù rằng anh có thể quay xe và đến nơi hẹn trước kia gần hơn nhưng rồi anh vẫn cứ chạy, chạy đến nơi và vội vàng tấp xe vào. Ừm, có lẽ chẳng phải do mưa hay gì cả đâu, chỉ đơn giản là anh đang làm theo cái lựa chọn ban đầu của anh thôi. Thế là kiên định hay là ngoan cố đây em nhỉ.
Lúc ta chia xa cũng vậy, anh luôn lấy rất nhiều lý do, luôn bám vào những lý do đó để mà nói về việc chúng ta chia tay nhau. Nhưng giờ nghĩ lại thì cảm thấy, có lẽ ngay từ lần đầu chia tay anh đã biết rằng anh và em khó có thể bền lâu rồi. Đơn giản là chúng ta đang làm những gì vốn sẽ phải xảy ra mà thôi. Khi nghĩ lại anh và thành thật với chính mình, anh nhận ra rằng đã có những lúc anh muốn chia tay em, nhưng vì lý do nào đó anh vẫn ở lại. Vì yêu em ư? Ừa, đúng là thê. Những lúc đó anh chỉ tự hỏi chính mình rằng anh có yêu em không? Anh vẫn yêu và yêu rất nhiều. Những lúc em mệt mỏi về việc gia đình, học hành và không hề muốn nói với anh. Anh đã cảm thấy em chỉ muốn đẩy anh đi mà thôi. Anh buồn chứ, nhưng cứ nghĩ muốn ở bên em như vậy đấy. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng trong một mối quan hệ mà, chịu đựng nhau một chút, bao dung một chút thôi sẽ tốt hơn là chia tay. Cứ thế, em nằm đó ngủ, anh ngồi nhìn ngắm em ngủ và xử lý những cảm xúc tiêu cực của mình. Anh cảm thấy mình vô dụng biết bao khi không thể làm em thấy khá hơn được. Anh không biết làm sao cả. Chỉ có thể ngồi đó ngằm nhìn em, đợi em dậy và đi về trong im lặng.
Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình còn non trẻ quá. Cứ nghĩ mình đã là người trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo rồi cơ. Đáng lẽ lúc đó nên nói rõ ràng mọi thứ, nói để mối quan hệ này tiếp tục một cách đúng đường hơn. Nói để xây dựng nền móng cho mối quan hệ này một cách vững chãi hơn. Anh cứ cố gắng mãi, cố mãi đề em có thể tin tưởng mình mà bỏ quên đi việc xây lại nền móng cho nó, không chỉ tin tưởng mà còn là sự thấu hiểu con người nhau nữa. Đáng lẽ phải bắt em nói ra những điều mình mong muốn, những điều em không thích cơ chứ. Anh cứ mãi huyên thuyên về chính mình, để rồi khi em không muốn nói về chính mình, anh lại nghĩ rằng có lẽ em chưa muốn nói, rồi bỏ qua một cách nhẹ nhàng…
Những tưởng sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời nhưng rồi mọi thứ đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Con người ác tâm kia, người mà đã khiến anh và em chia tay cũng chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi mà thôi, chỉ là nó nhỏ xuống đúng nơi, đúng chỗ và đúng lúc để khiến mối quan hệ tốt đẹp của ta nứt vỡ. Anh không trách gì người ta cả, anh chỉ đơn giản cho họ biến mất khỏi cuộc đời anh mà thôi. Không giống như em, người con gái anh yêu bằng cả tấm lòng của mình. Tuy tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, ấy thế mà khi nó đến, cái nền tin tưởng, thấu hiểu anh dày công xây dựng đã lộ ra sự mềm yếu của nó. Em dễ dàng tin tưởng lời nói của họ, dễ dàng quên mất anh là người như thế nào, để rồi ta cứ thế chia xa như một lẽ tất nhiên. Ba tháng sau em đã nói em chỉ cố gắng đuổi anh đi một đêm mà thôi, nhưng anh lại đi mất. Ừm, anh đã đi mất, vì cái cảm giác mọi thứ mình từng cố gắng đã sụp đổ một cách lãng xẹt trước mặt mình nó đau đớn lắm. Nhìn vào mắt em anh biết em cũng buồn và thất vọng biết bao. Nhưng giờ đây anh không thể chỉ cứ hiểu cho em rồi bỏ quên đi cảm xúc đau buồn tột độ và sự thất vọng của mình nữa. Trong chuyện hiểu lầm đó anh có lỗi không? Có, vì anh đã là người tham gia gây ra sự hiểu lầm đó mà. Anh có thể tự tin nói anh không phải là người như vậy, cũng không làm điều có lỗi với em nhưng theo cách nào đó, anh vẫn là người đã gây ra hiểu lầm đó. Anh biết chứ, nhưng người anh ngỡ rằng đã hiểu mình, tin tưởng mình dù cho không ai khác tin mình lại là người đầu tiên nói rằng không tin anh. Anh thất vọng, anh đau đến mức chẳng thể nói nên lời. Lời xin lỗi em đến đầu môi và chỉ thoát ra được bằng tiếng vo ve nho nhỏ. Thật đáng xấu hổ làm sao.
Anh nhớ rằng lúc đó anh đã không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Anh đã lấy hết can đảm để nói rằng muốn ôm em lần cuối. Đáng lẽ lúc đó anh nên ôm em ngay chứ nhỉ. Nhưng anh đã không làm được điều đó, đơn giản vì anh đã quen với việc tôn trọng ý kiến của em rồi chăng. Hay anh sợ rằng nếu mình ôm em như vậy sẽ làm em ghét anh hơn. Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết rằng lúc đó anh còn quá non trẻ.
Ba tháng sau, em nói muốn quay lại, anh đã nghĩ em chỉ thấy cô đơn mà thôi. Em nói rằng em muốn cuộc sống dù lộn xộn của em có anh kế bên. Nhưng anh lại không thể làm như vậy được. Lúc đó anh đã hết tự tin vào mình rồi và sự thất vọng của anh vẫn tràn đầy ở đó. Em nói rằng anh không hiểu sự thất vọng và buồn của em nhiều như thế nào. Anh hiểu chứ, sao lại không được, vì chuyện yêu đương là chuyện của hai người cơ mà, anh hay em đều sẽ như vậy mà thôi. Nhưng hiểu cho em rồi, em có hiểu cho anh chăng. Anh chỉ cảm thấy cảm xúc của anh ở đó, em nói em hiểu nhưng cuối cùng rồi thì liệu em có hiểu cho anh chăng. Suy cho cùng, có lẽ đôi ta ai cũng chưa trưởng thành cả. Ai cũng chỉ nghĩ rằng đã hiểu cho tình cảm của đối phương mà thôi, em nhỉ? Anh chẳng muốn so ai đau hơn ai, ai buồn và thất vọng hơn ai đâu. Nên anh đã nén lại và nói với em những lời anh cho rằng sẽ xoa dịu em tốt nhất. Có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em với tư cách của người yêu cũ. Anh đã và vẫn yêu em nhiều. Nhưng có lẽ duyên ta chỉ đến đây mà thôi.
Anh nhớ em, nhớ những kỉ niệm của đôi ta. Mai là ngày lễ quốc khánh rồi đấy, và điều duy nhất anh nghĩ được là giá như có em ở đây. Ngày quốc khánh thì em cũng sẽ về nhà mà thôi, nhưng anh vẫn nhớ em rất nhiều.
Giờ đây anh chỉ mong em sẽ hạnh phúc và phải hạnh phúc. Chuyện tình đã qua rất rất đẹp. Ít nhất khi nhớ lại, anh chỉ thấy toàn là ký ức đẹp của đôi ta. Dù rằng giờ đây, khi nhớ lại, lòng anh lại đau nhói một chút, nhưng anh vẫn có thể mỉm cười cho những chuyện đã qua.
Hãy sống thật tốt em nhé. Yêu em…

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất