Hành trình mới 🥰
Hành trình mới 🥰
Chào O ở tuổi 27.
Chúc mừng sinh nhật cậu, tớ tin là cậu đã có tuổi 26 đầy hứng khởi, nhiệt huyết và say mê.
Chắc chắn cậu đã học hành thật sự chăm chỉ, vượt qua nỗi sợ với tiếng anh. Cậu đi học đều đặn tiếng anh 3 buổi 1 tuần, wow.
Cậu cũng rất cố gắng để duy trì thói quen chạy bộ. Năm vừa rồi cậu đã hoàn thành half marathon đầu tiên trong đời, nhưng đừng vì đạt được mục tiêu mà mất động lực chạy ra đường nhé. Tớ tin lúc này chạy bộ đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của cậu rồi, cậu thật sự tận hưởng việc chạy bộ.
Rồi công việc nữa, giờ cậu đã đi làm ở một công ty nào đó rồi nhỉ. Hy vọng trong hành trình mới này cậu không hời hợt và trở nên quyết liệt hơn.
Sự nghiệp thứ 2 thì sao. Tớ biết là cậu rất thích về tài chính, nên hay thử khởi đầu với việc tư vấn viên xem sao. Nhưng cậu đừng quá áp lực, cậu đã rất cừ rồi.
Về tài chính, dù kế hoạch dài hạn của chúng mình là 2026 cơ, nhưng tớ hy vọng cậu đã thật sự chăm chỉ, đằng sau mỗi quyết định xuống tiền của cậu là cả một luận văn.
Tớ tin là chúng mình đã, đang và sẽ có hiệu suất đầu tư tốt nhất tự trước đến giờ.
Về gia đình, mẹ vẫn giục cậu lấy chồng nhỉ. Tin tớ đi, cậu dừng vì áp lực mà chọn vội 1 ai đó nhé.
Năm vừa rồi, cũng là một năm cậu có thật nhiều trải nhiệm mới, phần thanh xuân rực rỡ nhất, tớ biết cậu có rất nhiều dự định muốn thực hiện, nhiều nơi muốn đi. Nhưng nhớ kim chỉ nam của chúng mình nhé, chúng mình theo đuổi lối sống tốt giản. Chúng mình sẽ làm những thứ chúng mình thấy cần thiết và trải nhiệm đó xứng đáng. Cậu và nhiều người ngoài kia chỉ chia sẻ những khoảnh khác tươi đẹp, còn những khó khăn thì đâu ai thấy đâu. Cậu đừng fomo mạng xã hội nhé.
2024, cậu đã chọn cho mình cách sống tử tế, yêu thương, dũng cảm để sống cuộc đời của mình.
TỚ RẤT TỰ HÀO VỀ CẬU !