Thư gửi Hoàng Tử Bé
Thương gửi cậu chàng có mái tóc vàng óng và yêu thương một bông hồng, ...
Thương gửi cậu chàng có mái tóc vàng óng và yêu thương một bông hồng,
Hoàng Tử Bé, không biết em đã trở về B612 của mình chưa? Nhưng có một tin vui này mà tôi mong em sẽ thích: Tôi vừa xây xong một chỗ ở nhỏ cho em, trong một góc trái tim tôi. Và lá thư này gửi một lời mời đến Hoàng Tử Bé đang phiêu lưu trên một hành tinh xa xôi nào đó. Em nghĩ sao về việc đến thăm trái tim tôi?

Hẳn là em đã đoán ra tôi say mê những trang sách về em. Những trang sách làm tôi nhận ra trái tim mình là một vũ trụ và tìm thấy một hành tinh bỏ quên, có lẽ tôi quên nó từ khi tôi quên cách tận hưởng hương thơm của những bông hoa, và quên mất ngước nhìn bầu trời vàng rực mỗi chiều. Nhưng ổn cả rồi vì giờ đây tôi đã tìm lại được nơi trú ngụ bé nhỏ của mình. Hoàng Tử Bé, em đã từng ghé thăm tôi (mà chẳng hay), và chỉ ra một góc bé nhỏ để tâm hồn tôi nương nhờ những ngày phiền muộn…
Tác phẩm đó về em, như dòng nước chạy khắp và làm sạch từng “cây bao báp của lòng tôi”.
Nơi trú ngụ của tôi là nơi tôi để trí tưởng tượng xoa dịu mình. Vì thế có một “chất liệu trí tưởng tượng” tại nơi đây. Em có thể đến ở và chúng ta cùng nhau tự do tưởng tượng, về mọi thứ. Về những hành tinh ta chưa đến, về những người kỳ lạ và thú vị trên đó, về một bầu trời sao lấp lánh vì có một ngôi sao ta yêu. Được tưởng tượng và nghe em kể chuyện hẳn là một trải nghiệm khó quên lắm Hoàng Tử Bé ạ. Và thật ra tôi cũng là một đứa trẻ không bao giờ quên một chuyện gì còn dang dở như em, nên ta sẽ tưởng tượng đến tận cùng em nhé. Tôi tưởng tượng sau tất cả trái tim tôi sẽ bình yên tìm về một bông hồng yêu dấu đang chờ đợi, như em…
Mà sẵn đây, cho tôi gửi lời thăm bông hồng của em nhé! Tôi hy vọng cô bé vẫn xinh đẹp và yêu thương chào đón sự trở về của em. Có vẻ tôi nên như em, tìm ra chính mình và chữa lành nơi trú ngụ nhỏ bé, trước khi quyết định dành bản thân cho bông hồng mà tôi yêu. Khi nào ghé thăm tôi, em có thể mang theo bông hồng của mình, hẳn em sẽ thấy nơi này quen thuộc vì nơi tôi mời em đến cũng có những cây bao báp và một bông hồng đáng quý, như em, Hoàng Tử Bé ạ.
Thư đã dài, mong em sẽ ghé thăm tôi.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

