Thứ gì tạo nên tình yêu?
Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14/2 đang đến, mình xin phép được trình bày những suy nghĩ riêng của mình về tình yêu....
Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14/2 đang đến, mình xin phép được trình bày những suy nghĩ riêng của mình về tình yêu.
Vậy thì tình yêu là gì? Một cách thẳng thắng mà nói thì mình cũng không biết làm cách nào để định nghĩa nó nhưng mà có lẽ mình biết thứ gì góp phần nên tình yêu.
Mình xin khẳng định tình yêu là một quá trình chứ không hề có chuyện tình yêu sét đánh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên trong suy nghĩ của mình chỉ là một sự ấn tượng nhất thời nhưng mà thứ sinh ra ngay sau đó có thể là hạt giống cho tình yêu. Sau ấn tượng chính là sự tò mò. Các bạn tò mò thì bên trong các bạn là một động lực tự nhiên thôi thúc các bạn tìm hiểu kỹ càng hơn về đối tượng và quan sát nhiều hơn để rồi có được những cảm nhận ban đầu, nhưng sự tò mò chỉ đóngvai trò như hạt giống mà thôi, các bạn cần thêm đất, nước cũng như ánh sáng nữa.
Đất là sự chủ động quan tâm, tiếp cận. Nước là sự kiên nhẫn lắng nghe để mà thấu hiểu. Còn ánh sáng là sự bao dung chấp nhận tất cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của đối tượng
Cứ như vậy hạt sẽ đâm chồi mà phát triển thêm được về sau hay không thì cũng cần phải có sự chăm sóc bởi kỹ năng của người làm vườn chính là sự minh mẫn vì như thế thì mình mới biết cách yêu thương như thế nào cho đúng đắn nhất, hợp lý nhất có thể với tiềm năng to lớn của nó sẽ tạo nên sự đa dạng, mới mẻ trong tình yêu mà không có cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Tất cả yếu tố mình vừa liệt kê trên ngoài sự tò mò là bẩm sinh mà có thì còn lại đều là thành quả cảu một quá trình rèn luyện chủ động và được giáo dục. Nếu như các bạn thật sự có được những yếu tố đó thì mình tin rằng các bạn là những con người may mắn khi đã có được những món quà quý giá nhất mà tình yêu có thể mang lại. Đó là sự trưởng thành về mặt cảm xúc, tâm lý, xã hồi và nhiều hơn thế nữa về mặt tinh thần như là một động lực nội tâm tự nhiên không cần phải hô hào, một sự khai phá các tiềm năng của bản thân cùng với đối phương.
Thế nhưng nếu được đặt câu hỏi nếu như các bạn thiếu các yếu tố đó thì sao?
Nếu thiếu đi sự tò mò thì đó chỉ là sự ấn tượng. Nếu thiếu đi sự chủ động quan tâm, tiếp cận thì đó chỉ là sự ảo tưởng. Nếu thiếu đi sự kiên nhẫn lắng nghe để thấu hiểu thì đó chỉ là thờ ơ. Nếu thiếu đi sự bao dung thì đó chỉ là sự ích kỷ và còn nếu thiếu đi sự minh mẫn thì điều đó chẳng qua là sự si mê, thứ sẽ lấy đi mọi lòng tự tôn của bản thân biến các bạn trở nên lụy tình, thậm chí khiến cho những cảm xúc trong sáng nhất ban đầu dành cho đối tượng lại thành sự thiên vị.
Nếu thiếu đi tất cả thì một cảm giác bất an là thứ mà mọi người đối diện mỗi ngày. Cho nên, sau tất cả, mình chỉ muốn nhấn mạnh hai điều.
Một là, không bao giờ tồn tại cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hai là, chỉ có dâng hiến một cách khôn ngoan mới có thể ươm mầm tình yêu bền vững.
Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mình chia sẻ ý kiến cá nhân mình.
P/s: Tình yêu mình đề cập đến không chỉ giới hạn trong tình cảm giữa các cặp đôi mà có thể linh hoạt thay đổi đối với tình cảm các bạn dành cho những thứ đẹp đẽ khác nữa.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất