Tôi thủ dâm xong và đầu tôi kiểu..

Thưa các đấng thần linh, các người đã đi trước và quan sát con từ trên cao, con tin vào vận may và phước lành, con tin vào các Người. Con có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ có các Người phù hộ, giúp đỡ con, con biết. Nhưng nay con đã phạm phải sai lầm vô cùng to lớn khiến con phải ân hận có lẽ suốt cuộc đời con. Tâm hồn của con giờ đây đã bị vấy bẩn bởi nhục dục, đôi mắt con bị che mờ đi bởi những ô uế của dục vong. Con đã nhận thức được rất rõ nhưng hết lần này đến lần khác con đều không thể kìm chế nổi cơn hứng tình, niềm ham muốn đang cuộn trào rạo rực trong lồng ngực con. Mỗi lần như thế, các giác quan của con như bị đóng lại, những nỗi ân hận, dằn vặt trước đó đang với tới con nhưng lại dần bị tan biến vào hư vô, con như thể bị một thế lực nào đó dẫn dắt khiến con lại phạm phải sai lầm một lần nữa. Con không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng lặp của sự tội lỗi và ăn năn này. Nhưng có một điều con biết, con người luôn đấu tranh để chống lại sự cám dỗ, luôn tu luyện để tránh xa mọi tội lỗi, và quan trọng nhất là thoát khỏi kiếp nghiệp đeo bám họ. Biết được điều này, cho dù có ngàn lần nữa những cám dỗ có ập tới con, những bóng đen của dục vọng có tràn vào tâm hồn con, thúc dục con phải làm điều con biết chắc sẽ hối hận, con vẫn sẽ đấu tranh, đấu tranh không ngừng nghỉ, tu luyện, tu luyện không ngừng nghỉ để có thể một ngày chiến thắng được nó, chinh phục được cơn thèm khát và làm chủ được bản thân. Thưa đấng thần linh, các người đã đi trước và quan sát con từ trên cao, con xin tạ lỗi với các Ngài, con xin được các Ngài tha thứ và đem cho trí lực để con vượt qua khỏi sự thống khổ này.

Toàn.