Reup một chiếc Thu  Hà Nội nhân 1 ngày Hà Nội cũng chuẩn bị vào thu nhưng chưa thu lắm
Hôm nay là tròn 70 ngày xa Hà Nội
Cũng vừa lúc hết tháng bắt đầu tháng mới
Nghe nói Hà Nội vẫn nóng nhưng chẳng khó chịu như Sài Gòn nắng đâu. Hà Nội còn có mấy đợt gió mùa rồi, em thấy các bạn còn áo dài áo gió ra đường rồi ấy..
Quán cà phê view nhìn ra Nhà Thờ đã ngồithwr 
Ở Sài Gòn ngần ấy ngày,em vẫn không quen được với không khí nóng này, vẫn không quen được với nhịp sống tấp nập này, có gắn đến 4 cái mô tơ ở mông em cũng không chạy theo kịp được mọi thứ ở Sài Gòn..
Sài Gòn đẹp lắm anh, đẹp chứ, nắng nóng thôi chứ nếu nắng xuyên qua từng kẽ lá, hay len lỏi qua mấy căn chung cư cũ, hoặc đọng lại đâu đó vài hạt mưa rào rồi lại tạnh, thì Sài Gòn vẫn đẹp. Chỉ là Sài Gòn vội quá, mà như Hà nói là xô bồ quá, em chậm, chậm hoài, chậm như Hà Nội vậy...
Chị Thanh mấy hôm nay mua cho em cốm dẹt, giống cốm ở Hà Nội ấy nhưng ngọt hơn, có cả dừa non nữa hay sao ấy, em lại nhớ cốm ở Hà Nội, ngày nào mẹ mua cũng hò ăn, có khi còn chẳng thèm ăn ấy thế mà bây giờ, không biết kiếm được ở đây xíu cốm bọc trong lá sen không. Mùi cốm í đặc trưng của Hà Nội nhỉ.
À còn hoa sữa nữa, ở đây không có hoa sữa đâu. Ngày bé chú dì bên khu ba tầng, thi thoảng lại được sang hít hà cả dãy hoa sữa đấy, hơi hắc một xíu nhưng đậm thu hà nội. Mà nó chính là biểu tượng của Thu hà nội luôn ấy..
Em định đi miền Tây, thêm Đà lạt nữa, chs em cứ có cảm giác không đi được hết Đà lạt, dù vác xác lên đó 2 lần rồi, vẫn muốn ở đấy nữa, chắc cái lạnh ở đấy làm em nhớ cái lạnh ở Hà Nội..
Nhưng em vẫn thích Hà Nội nhất, thích cái cảm giác suýt xoa khi đi đường vì lạnh quá, thích mặc áo hoddies và áo bò, thích mặt em nẻ ửng cả má vì rửa mặt bằng nước nóng, thích thấy mọi người luồn tay vào túi áo người ngồi trước, thích một cốc cacao nóng ở Hồ Tây dù lạnh mất người, thích bầu trời Hà Nội xám xịt những ngày đông ấy...
Sài gòn cũng có những ngày mát trời xám xịt vì mưa, cũng có những người cho tay vào túi áo người ngồi trước vì tối ở đây cũng lạnh, nhưng mà, em vẫn thích Hà Nội của em hơn, vì Hà Nội có gia đình, có tất cả những gì yêu thương của em rồi....
Nhân dịp ngồi phòng điều hoà lạnh 23 độ phải mặc áo bò, nhớ nhung Hà Nội chút xíu 🍃