Thứ 2, à thứ 3 chứ
Đang nuộc ít rau ( thực ra là nuộc củ chứ giờ này rau khan hiếm quá ) tranh thủ làm vài dòng lưu bàn phím ( lưu bút )...
Đang luộc ít rau ( thực ra là luộc củ chứ giờ này rau khan hiếm quá ) tranh thủ làm vài dòng lưu bàn phím ( lưu bút )
Ở nhà lâu quá không biết thứ mấy với thứ mấy, lúc đi làm nhiều khi cũng vậy. Cứ bị bộn bề, cuộc vui, công việc quấn trôi cả người theo, đen là mình cũng không biết bơi, có biết bơi thì cũng chịu chết, có khi bơi luôn theo dòng còn mệt hơn ý chứ
Chết cha gõ bàn phím một lúc thấy tay rát rát, sờ thì hóa ra là nó bong hết cả da ra rồi, không biết thiếu chất gì để bổ xung nhỉ, chứ cứ như này thì chết, ngày ngày với mấy bức tường, từ nhà xuống sân, sân lại đối mặt với con mèo đáng ghét, đang thiếu vitamin tự do rồi.
Mấy hôm nay mưa... văn hôm nay chán chết thôi đi luộc rau vậy ( luộc củ )

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất