Zack Snyder là một trong những đạo diễn gây tranh cãi ở Hollywood.

Rất nhiều người ghét ông và cũng có rất nhiều người thích ông. Nếu bạn hỏi Christopher Nolan có phải là đạo diễn giỏi hay không, đại đa số sẽ trả lời là có, nhưng khi bạn hỏi Zack Snyder có phải là đạo diễn giỏi hay không… thì sẽ có hai ý kiến khác nhau là có và không.
Phim của Snyder cũng vậy.
Mọi người thường hay tranh cãi về chất lượng của nó và câu trả lời thường không cụ thể.
Và có lẽ sau khi đọc xong bài viết này, mọi người cũng sẽ lại tranh luận về Snyder.
Trong số các phim của Snyder, Sucker Punch là một trong những phim gây tranh cãi nhất. Một số đánh giá nó là bộ phim chất lượng và có chiều sâu, số khác thì cho rằng nó là “style over substance” (về cơ bản là nhìn đẹp và ngầu nhưng vô nghĩa).
Sucker Punch đối với nhiều người khá là khó hiểu vì lồng ghép nhiều yếu tố nội dung tưởng như không hề liên quan đến nhau vào trong bộ phim và có cách dẫn dắt kể chuyện thiên về hình ảnh, ít thoại và lời thoại thì mơ hồ.

Trong bài viết này, mình muốn giải thích thông điệp và ý nghĩa của bộ phim Sucker Punch.

Sơ qua về nội dung.
Sucker Punch xoay quanh một cô gái trẻ tạm gọi là Baby Doll. Mẹ cô mất sớm vì bệnh tật, để cô lại với em gái và người cha dượng độc ác. Người cha dượng muốn chiếm đoạt tài sản nên cố gắng hãm hại hai chị em. Baby Doll vì bảo vệ em gái mà vô tình dẫn tới sự ra đi của em gái mình. Sau đấy, người cha dượng tố cáo cô nổi điên và tống cô vào trại tâm thần. Người cha dượng sau đấy đút lót quản lý để Baby Doll bị phẫu thuật thùy não.
Nếu bạn chưa biết phẫu thuật thùy não là gì, thì nó là một thủ thuật phẫu thuật thần kinh nhằm cắt hoặc phá hủy các dây thần kinh trong thùy trước của não.
Thủ thuật này từng được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần như trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt và lo âu.
Nhưng trên hết là nó bị loại bỏ vì tính hiệu quả thấp và tính phi đạo đức. Bệnh nhân không có cải thiện và thậm chí trở nên tồi tệ hơn sau phẫu thuật. Nó gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng như gây mất trí nhớ, thay đổi tính cách, không kiểm soát được hành vi, gây ra động kinh, khó khăn trong giao tiếp, rối loạn nhận thức. Một số bệnh nhân phát triển các rối loạn tâm lý mới, chẳng hạn như trầm cảm hoặc lo âu.
Về cơ bản thì nội dung chính của cả bộ phim là hành trình thoát khỏi trại tâm thần của Baby Doll và các bệnh nhân khác trước khi cô bị phẫu thuật thùy não.
Tại sao nó lại khó hiểu?
Lý do khiến bộ phim bị đánh giá là khó hiểu là khi Baby Doll đến trại tâm thần thì nó bỗng biến thành một sòng bạc, vũ trường và một nhà thổ, còn Baby Doll và các bệnh nhân khác cũng biến thành vũ công và gái mại dâm.
Bộ phim không có lời giải thích cụ thể nào cho việc này và mọi chuyện càng trở nên khó hiểu mỗi khi Baby Doll nhảy múa. Mỗi lần cô nhảy múa thì thế giới lại thay đổi một lần nữa. Cô và các bệnh nhân khác biến thành những nữ chiến binh và đi chiến đấu với chiến binh Samurai khổng lồ, quân lính Zombi Đức thời thế chiến thứ nhất, Rồng lửa ở thời trung cổ và cuối cùng là đội quân người máy ở tương lai.

Giải thích đơn giản cho những điều này là: Tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng của nhân vật Baby Doll.

Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cần biết thêm vài điều. Quản lý và nhiều nhân viên khác ở trại tâm thần đều tham nhũng, điều này thể hiện ngay đầu phim khi quản giáo nhận hối lộ từ người cha dượng để Baby Doll được phẫu thuật thùy não. Và khả năng cao là quản lý và các nhân viên còn bạo hành và quấy rối tình dục các bệnh nhân trong trại.
Đối với Baby Doll thì trại tâm thần không phải là nơi để chữa trị và chăm sóc bệnh nhân mà nó giống như một sòng bạc, vũ trường, nhà thổ. Cô và các bệnh nhân khác chỉ là món đồ chơi để mua vui và thỏa mãn ham muốn tình dục cho các nhân viên trong trại. Trại tâm thần biến thành nhà thổ là để người xem nhìn nhận mọi thứ từ quan điểm và cảm nhận của nhân vật Baby Doll.
Tiếp đến là phân đoạn nhảy múa của Baby Doll. Nếu như trại tâm thần là nhà thổ, các nhân viên trong trại là khách làng chơi, các bệnh nhân là gái mại dâm thì việc Baby Doll nhảy có thể hiểu là cô đang bị quấy rối tình dục ở thế giới thật.
Tuy rơi vào hoàn cảnh khó khăn vốn không có lối thoát, Baby Doll vẫn không từ bỏ, cô cùng những bệnh nhân khác lên kế hoạch để trốn thoát. Nhưng để kế hoạch này thành công thì cần có sự đánh lạc hướng. Mỗi lần Baby Doll nhảy các nhân viên tập trung vào cô và các bệnh nhân khác thực hiện kế hoạch trốn thoát.
Như đã nói ở trên, mỗi lần Baby Doll nhảy múa là lúc cô bị quấy rối, nhưng trong trường hợp này thì cô là người chủ động. Cô sử dụng nó là cơ hội để chiến đấu. Lúc này cô và các bệnh nhân khác không còn là nạn nhân mà là những chiến binh. Đây là lý do tại sao mỗi khi Baby Doll nhảy múa, cô và những người khác biến thành những nữ chiến binh đi chiến đấu khắp nơi.
Sự tưởng tượng này cũng là cách để cô đối mặt với thực tại khắc nghiệt.
Câu thoại ở đầu phim cũng phần nào giải thích và gợi ý cho điều này: "You control this world. Let the pain go, let the hurt go, let the guilt go. What you are imagining right now, that world you control. That place can be as real as any pain." Tạm dịch: "Cô kiểm soát thế giới này. Hãy buông bỏ nỗi đau, buông bỏ sự tổn thương. Những gì mà cô đang tưởng tượng bây giờ, thế giới mà cô kiểm soát. Nơi đó thật như bất kỳ nỗi đau mà cô từng trải qua."
Ba Samurai khổng lồ có thể là đại diện cho ba thử thách tiếp theo mà Baby Doll phải đối mặt.
Đội quân Zombie Đức ở thời thế chiến có thể là đại diện cho sự vô nhân đạo và tàn ác mà cô phải trải qua.
Rồng lửa có thể là đại diện cho sự rủi ro và nguy hiểm mà cô có thể gặp phải.
Robot đại diện cho sự kiểm soát, chiếm hữu một cách có hệ thống.

Mỗi yếu tố trong tưởng tượng của Baby Doll là biểu tượng cho sự đấu tranh nội tâm và các thử thách thực tế mà cô phải vượt qua để giành lại quyền tự do của mình.

Hoặc đơn giản là Snyder làm vì thấy nó ngầu và nó cũng không có nhiều ý nghĩa như mình nói ở trên. Cái này mình cũng không chắc chắn.

Cuối phim Baby Doll hy sinh bản thân mình để cứu Sweet Pea, một bệnh nhân khác và sau đấy cô bị phẫu thuật thùy não. Cái kết tuy có vẻ buồn nhưng sự thật thì Baby Doll đã được giải thoát. Cô không còn gì để mất, mẹ và em gái đã ra đi, cô chỉ còn lại những người bạn ở trong trại. Có thể cứu được dù chỉ một người thì cô cũng sẵn sàng hy sinh.
Sweet Pea về nhiều mặt khá giống Baby Doll, đều có em gái đã mất và cả hai đều cảm thấy tội lỗi vì sự ra đi của em mình. Giải thoát Sweet Pea cũng giống như là giải thoát chính cô. Thể xác của Baby Doll có thể bị giam giữ nhưng linh hồn và tinh thần của cô được tự do, tự do khỏi tội lỗi và những gánh nặng tâm lý.

Thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm là mỗi chúng ta ai cũng đều có sức mạnh để giúp bản thân vượt qua nghịch cảnh, khó khăn và chúng ta cần phải có quyết tâm và ý chí để sử dụng nó.

"Everyone has an Angel. A Guardian who watches over us. We can't know what form they'll take. One day, old man. Next day, little girl. But don't let appearances fool you, they can be as fierce as any dragon. Yet they're not here to fight our battles, but to whisper from our heart. Reminding that it's us. It's every one of us who holds power over the world we create." Tạm dịch: "Mọi người đều có một Thiên thần. Một Người bảo vệ luôn dõi theo chúng ta. Chúng ta không thể biết họ sẽ xuất hiện ở hình dạng nào. Một ngày nào đó, là một ông già. Ngày hôm sau, là một cô bé. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn, họ có thể hung dữ như bất kỳ con rồng nào. Tuy nhiên, họ không ở đây để chiến đấu cho chúng ta mà để đưa ra lời thì thầm từ trái tim chúng ta. Nhắc nhở rằng chính chúng ta. Chính tất cả chúng ta là những người nắm giữ quyền lực ở trong thế giới mà chúng ta tạo ra."
Đây là câu thoại ở đầu phim và nó tóm tắt toàn bộ thông điệp của cả phim. Bộ phim đề cao tình cảm gia đình, tình bạn và sự hy sinh, nhấn mạnh vào sức mạnh mà mỗi chúng ta ai cũng có và nó thể hiện qua hành trình của Baby Doll và các cô gái khác trong trại tâm thần.
Đôi điều về Zack Snyder.
Ông có một cô con gái tên Autumn Snyder, cô bị mắc bệnh trầm cảm từ lâu và đã ra đi vào năm 2017. Sự ra đi của cô cũng là lý do khiến Zack ngừng làm phim Justice League.
Trong phim Sucker Punch, các nhân vật phải trải qua những vấn đề tâm lý nặng như cảm giác tội lỗi, sự tuyệt vọng, mệt mỏi, chán nản, cảm giác bị giam cầm và sự tê dại trong cảm xúc. Đây là những vấn đề mà những người bị trầm cảm hay gặp phải.
Không có một thông tin hay bằng chứng cụ thể nào cho rằng phim Sucker Punch được dựa trên vấn đề trầm cảm của con gái Zack Snyder. Nhưng qua thông điệp của phim thì cũng có khả năng Sucker Punch là lời gửi gắm của Snyder tới con gái của ông. Rằng cô không cô đơn, cô mạnh mẽ, cô có thể chiến đấu và vượt qua mọi thứ. Đừng từ bỏ.
Vậy Sucker Punch có phải là một bộ phim hay?
Mình nghĩ mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Nếu nói về diễn xuất, hình ảnh, âm nhạc và hành động thì không có gì để chê. Về mặt nội dung thì thông điệp của nó rất có ý nghĩa nhưng cách truyền tải thì không phải ai cũng hiểu hay sẽ thích nó.
Dù bạn thích hay ghét Snyder thì bạn cũng không thể phủ nhận phim của ông rất độc đáo và ấn tượng theo cách riêng.