Không chỉ nguồn nước khác nhau cho ra tinh thể khác nhau, một âm thanh khác nhau, một hình ảnh khác nhau cũng góp phần khiến tinh thể nước biến dạng. Sẽ là một bông tuyết hình lục giác, trong suốt như pha lê khi chúng cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn. Nhưng ngay lập tức tinh thể sẽ bị phá vỡ khi chúng cảm nhận được sự dối trá, lòng căm hận hay bất cứ những cảm xúc tồi tệ. Chúng ta sẽ không ngừng suy nghĩ về việc vì sao nước lại có thể nhận biết một lời cảm ơn hay một sự lăng nhục, bằng nhiều hình thức khác nhau?
Cho dù bạn có tin hay không, đối với mọi vạn vật trên thế giới dưới hình thức nào, đều có những tần số riêng, và nước có thể cảm nhận được mọi rung động trong tần số đó. Nước rất nhạy cảm.
Điều quan trọng là, chúng ta - những con người đang tồn tại - các bạn chắc hẳn đã biết nước chiếm đến 70% cơ thể chúng ta. Chúng có thể cảm nhận được mọi năng lượng trong cơ thể mình, chúng sẽ là những bông hoa tỏa sáng như ánh mặt trời hay là những tinh thể bị biến dạng. Đó sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta nghĩ và những ngôn từ chúng ta mang đến cho thế giới này.
Thông điệp của nước cũng chính là thông điệp mà mình muốn gửi gắm đến cho chính mình và những người đang đọc dòng này là: hãy luôn nhìn mọi vật bằng cái nhìn đẹp nhất. Có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải cố gắng để luôn vui, nhưng nếu buồn thì hãy nhìn nỗi buồn trong niềm lạc quan mà chính chúng ta tạo ra!