" Thà hoàn thành một công việc hơn là đợi nó hoàn hảo rồi mới bắt tay vào làm". Đây có lẽ là bài học quý giá nhất khi tôi bước sang tuổi 19. Trước đây tôi là một đưa khá trì hoãn chỉ vì " chủ nghĩa hoàn hảo"( những người ưa thích sự hoàn hảo), khi làm một công việc như giải một bài toán, làm một bài tiếng Anh thì tôi suy nghĩ "mình phải học bao nhiêu công thức để làm được bài này, hay mình phải làm bao nhiêu ngữ pháp để làm được bài này", thì bây giờ mind set( tư duy) của tôi được thay đổi nhờ một phần chăm chỉ gặm nhấm nhiều clip về life skill của nhiều kênh như HaNoiChamomile ( người đã cho tôi biết về thói quen 5 phút), Duy Thanh Nguyen ( người đã cho tôi biết về tư duy mở), v.v. Bạn đầu mọi thứ khá khó khăn vì bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ có một chút không thoải mái nhưng tôi cảm thấy mình thích nghi được nhiều hơn, một số sự thay đổi trong cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi tích cực, lấy ví dụ những ngày lười ra công viên tập thể dục quá thì tôi cố gắng lết cái xác xương khô 56 kí này ra đi dạo trong vòng 5 phút nhưng vì thế mà tôi duy trì nó từ ngày này quá ngày khác.
Còn bạn những thói quen nào đã giúp cuộc sống của bạn thay đổi theo hướng tích cực hơn, hãy cùng nhau chia sẽ để cùng nhau hiểu biết nhiều hơn nha.
Hi vọng bài viết này sẽ giúp cho bạn một điều gì đó. Bài viết nằm trong tuyển tập series " A little change" ( một chút thay đổi của mình). Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.