Thời kỳ bùng nổ "tâm linh" hay chuyện "Đạo cao một thước, ma cao một trượng"
Cuộc sống này thú vị ở chỗ chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nhưng mỗi người đều phải đi trên con đường riêng của chính mình.
Tuần trước, anh Linh dạy chiêm tinh có chia sẻ một số hội nhóm chữa lành, luật hấp dẫn, bảo mọi người vào đó xem cho vui. Xem để thực tập không khó chịu trước hệ thống niềm tin của người khác. Mấy group đó đa phần mình đã vào nằm vùng hơn một năm nay.
Mấy hôm trước, trên Spiderum có một bài nói rằng môn thần số học là trò lừa đảo giả danh khoa học. Mình có comment một vài câu, ý của mình là thời đại này các dạng niềm tin, tâm linh bùng nổ lắm, có nhiều thứ còn trời ơi đất hỡi hơn nhiều. Và việc của mỗi người là tập trung vào niềm tin của bản thân mình, vào những gì mình tự nghiệm chứng. Còn niềm tin của người khác thì kệ họ thôi.

Thời đại này thông tin truyền tải nhanh chóng, phủ khắp toàn cầu như vậy quả là một điều lợi cho việc học hỏi, truyền dạy, rao giảng, và tất nhiên cả "lùa gà". Vậy mới nói là đạo cao một thước, ma cao một trượng (một trượng gấp 10 lần 1 thước, theo đơn vị của Trung Quốc).
Có một ví dụ nhỏ xíu mà mình thấy thú vị, đó là cụm "thông điệp của vũ trụ" bị lạm dụng trên các quảng cáo và mọi thứ khác, khiến cho nó có vẻ trở thành một thứ gì đó tào lao, chỉ là trò đùa. Tuy nhiên cũng có mặt lợi là sẽ có nhiều người được nghe về nó hơn, và người đủ duyên sẽ bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc, và nhận được thông điệp họ cần sớm hơn.
Những thứ như "luật hấp dẫn", "tư duy triệu phú", "giải mã/thay đổi cuộc đời", vốn cũng là những điều hay và thú vị, nhưng bị dân lừa đảo mang ra "lùa gà" nhiều quá nên trở thành các khái niệm phản cảm mất rồi.
Ngay như chuyện "thần số học", bạn mình cũng có vài người bị lừa: lừa bỏ tiền trăm triệu ra học, nhẹ hơn thì bỏ tiền ra mua một xấp PDF được in bằng phần mềm tự động về "thay đổi cuộc đời" giá mấy triệu. Nhưng trong chuyện này cũng vậy, cũng có "đạo" và có "ma".
Cuộc sống này thú vị ở chỗ chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nhưng mỗi người đều phải đi trên con đường riêng của chính mình. Có người bị lừa, có người không. Có khi cú lừa đó cũng nằm trên con đường mà người đó phải đi trong kiếp này vậy. Biết đâu được.
Mình lại nhớ trong bộ phim "Life of Pi", khi cậu bé Pi theo cả ba tôn giáo là Ấn Độ giáo, Công giáo và Hồi giáo, cha cậu nói: Con phải chọn một thôi. Tin vào tất cả thì chẳng khác nào không tin vào gì cả. Pi thì cho rằng mỗi tôn giáo cho cậu một câu trả lời về một mặt mà cậu cần. Nên cậu theo cả ba, bằng niềm tin của một đứa trẻ.
Mình thấy chuyện phân tích sai đúng trong lĩnh vực tâm linh là một chuyện không cần thiết. Đơn giản là người nào tin vào điều gì thì tự bản thân người đó đi mà thực chứng thôi. Bạn không thể bắt Phật tử chứng minh lục đạo luân hồi, hay yêu cầu Ki tô hữu chứng minh rượu và bánh trong thánh lễ là mình và máu chúa Ki tô. Đó là niềm tin của họ.
Ngoài những hệ thống tâm linh cổ xưa, nhiều niềm tin mới cũng đang phát triển: ngoài luật hấp dẫn thì còn có người tin họ là sứ giả đến từ hành tinh khác (starseed, light worker), có người ăn trái cây và tắm nắng, có người tập nhịn ăn mấy ngày trời, và rất nhiều người "thức tỉnh" theo nhiều cách khác nhau... Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy lạ lùng, kỳ quái hay không thể chấp nhận được. Nhưng thực tế là nhóm nhỏ những người đang tin tưởng vẫn thực hành và sống với những điều đó mỗi ngày. Mình thấy đó là chuyện hay.
Trăm hoa đua nở. Mỗi người tự biết và sống với chính niềm tin của mình, không cần chê bai, công kích người khác làm chi.
Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể là công cụ. Hiểu và dùng đúng lúc, đúng chỗ, thì đều đúng cả.
Hãy bao dung cho thế giới, chưa bao dung được thì hãy qua về bên trong mà chơi với chính mình. Vậy cho vui.
("Heal the world" là một dự án lắng nghe, tư vấn, chữa lành kết hợp Tarot và Nhân số học do mình thực hiện từ tháng 6/2022. Nếu bạn cần người lắng nghe hoặc tư vấn thì liên hệ FB mình nhé)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Hoặc em bấm vào link "heal the world", hoặc tên anh trong bài viết là sẽ đến FB nhé. Cảm ơn em quan tâm.