Học thuyết khủng long ngàn năm tuổi >_<
Ngược dòng thời gian để yêu anh - Dòng thời gian vẫn đang và sẽ tiếp tục trôi, đúng là không có gì là ngẫu nhiên hết mọi thứ đều...
Ngược dòng thời gian để yêu anh
- Dòng thời gian vẫn đang và sẽ tiếp tục trôi, đúng là không có gì là ngẫu nhiên hết mọi thứ đều hết sức diệu kỳ. Mình có muốn gặp Pharaon Ai Cập hay Tần Thủy Hoàng cũng không thể vì đơn giản mình không sinh cùng thời với họ. Lúc hide nổi đình nổi đám mình thậm chí còn chưa sinh ra, nói vậy cũng có nghĩa là mình phải trân trọng những con người trong thời đại của mình hay sao, ừ thì có ai nhỉ ai là người kiệt xuất đây?
- Xem bộ phim này thật sự thấy văn hóa của họ hay quá, mãi đến hôm nay mới hiểu một điều mà ngay cả lúc sang Ucraina mình cũng không lĩnh hội được. Đó là sang một nước khác là bạn đang có một cơ hội tuyệt vời được khám phá nền văn hóa, lịch sử, ẩm thực, ngôn ngữ, âm nhạc, con người ...những điều mới lạ mà bạn chưa bao giờ từng biết. Lúc trước nhìn cuộc sống quá mức đơn điệu và hầu hết mục đích chính đi nước ngoài chỉ để kiếm tiền, đúng là chỉ có biết lao vào tiền và bỏ qua thứ quan trọng hơn nhiều mà không có cái giá nào đổi được. Ví dụ như:
- Hôm nay lần đầu tiên nhận ra tạo hóa ban cho bạn đôi bàn tay để bạn có thể làm được rất nhiều điều hữu ích:để tết hoa, để nấu ăn, để tỉa hoa sen trang trí, để may vá, để lau nước mắt an ủi người đã luôn yêu thương bạn, để chăm sóc những vết thương ... Trời ơi còn nhiều lắm mà trước giờ mình nhìn vào việc may vá là thấy sợ, chỉ bởi vì ấn tượng đến từ việc làm công nhân may nó quá kinh hoàng; hay như cảnh tiểu thư được dạy nấu ăn, tỉa hoa, may vá mới thấy cô gái đó rất may mắn vì có những người dạy dỗ cho cô ấy trở thành một người có ích thay vì nhìn nhận cảnh làm dâu là một điều gì đó kinh khủng. Nhìn lại biết bao kẻ cứ đang phí hoài đi món quà trời ban không chịu sử dụng những gì tinh túy nhất của đất trời có ngay trên chính cơ thể mình.
- Bạn có khối óc, bạn hoàn toàn có thể dùng nó để nghĩ ra biết bao nhiêu thứ tốt đẹp ví dụ như tạo nên một tác phẩm tuyệt vời như chính bộ phim này chẳng hạn, tại sao nhiều kẻ lại chối bỏ công năng tuyệt vời ấy mà đầu óc suốt ngày nghĩ toàn điều xấu xa chứa đầy sự đố kỵ và thù hằn. Xin đừng tự tay hủy hoại món quà mà ông trời đã ban cho bạn để bạn có thể làm không biết bao nhiều điều vĩ đại.
- Bạn là con người có trái tim, chỉ khi sống và sử dụng đến trái tim bạn mới có thể sống một cuộc đời hoàn mỹ vui vẻ và đẩy lùi sự thù địch. Chỉ khi trong lòng bạn chứa đầy tình yêu thương, sự vui vẻ yêu đời và coi việc "cưỡi ngựa" hàng tháng là điều thiêng liêng tạo hóa ban cho người phụ nữ để duy trì nòi giống, tự dưng bạn sẽ thấy một cảm giác khác hẳn vẫn đau chết đi sống lại nhưng cũng vui khi biết bất cứ người phụ nữ nào cũng sống với nó hàng tháng đó thôi.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
