Năm lớp 4, tôi gặp em, khi đó chúng ta chỉ như là bạn. Nhưng em đã "bỏ bùa" tôi.
Năm lớp 5, tôi và em đi lên đập, em ngồi cạnh tôi.
Năm lớp 6, tôi và em cùng một lớp, tôi mới biết thế nào là yêu.
Năm lớp 7, tôi và em nói chuyện với nhau như là bạn thân, tôi rất vui.
Năm lớp 7, em thích một đứa khác trong lớp. Tôi đã khóc
 Năm lớp 8, tôi tỏ tình với em, em nghĩ tôi đang đùa cợt.
 Năm lớp 9, tôi tỏ tình lần nữa với em, em nói là em học. Tôi hứa với em lên cấp ba tôi sẽ tỏ tình, em đồng ý
 Năm lớp 9, tôi cố gắng bắt chuyện với em, em cảm thấy phiền phức
Năm lớp 10, tôi và em học chung trường nhưng khác lớp. Em là điều giúp tôi có động lực để học hành.
Năm lớp 11,.
Năm lớp 12, tôi mua một hộp socola đến tỏ tình em, tôi thấy em đi cùng một người khác.
Năm lớp 12, tôi mua một một hộp nama rồi nhờ bạn thân của em đưa cho em. Nó kể em thích lắm.
Năm lớp 12, ngày ra trường, tôi thấy em hôn người đó. Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều.
Năm nhất đại học,.
 Năm hai đại học,.
Cả cuộc đời còn lại, tôi mất em.