Những câu như này đã quá quen thuộc vì nó xuất hiện quá nhiều trên các phương tiện thông tin, các bộ phim, truyện hay cả những lời khuyên cho những ai vừa thất tình. Nhưng liệu thời gian có thực sự kỳ diệu như vậy ? 
Trước hết, bạn định nghĩa chữa lành là như thế nào? Là bạn quay trở lại trạng thái ban đầu, khoẻ mạnh hay là bạn quên đi những tổn thương trước đó để đạt trạng thái “bình thường mới”. Nếu theo từ điển tiếng Việt thì “lành” là nguyên vẹn nhưng liệu sau tổn thương bạn có thể trở lại vẹn nguyên như ban đầu ? Mình nghĩ là không, vì ngay cả vết đứt tay hồi bé cũng để lại vết sẹo theo mình tới giờ thì tổn thương tâm lý cũng sẽ hằn vào tâm trí bạn “vết sẹo” nào đó dù bạn không thấy nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Vậy mình nghĩ ai đó nói thời gian có thể chữa lành những vết thương có vẻ không đúng lắm. 
Nhưng khoan hãy kết luận là nó sai, vì mình nghĩ ở đây chỉ là cách dùng từ chưa phù hợp. Thay vào đó, sao chúng ta không dùng từ “thoả lấp” những vết thương. Cơ thể của chúng ta luôn có cơ chế tự bảo vệ và hàn gắn những vết thương, vậy nên bạn mới hồi phục sau những cú ngã hay những tai nạn. Tâm trí ta cũng vậy. Những tế bào mới sẽ đến và lấp vào những khoảng trống do tổn thương gây ra, gắn kết với những tế bào cũ. Nếu cơ địa bạn tốt và bạn chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng thì bạn có thể không bị sẹo lồi hay sẹo chỉ mờ thôi. Nhưng nếu bạn cơ địa không tốt và bạn buông thả bản thân, ngay từ việc ăn uống ví như không khiêng ăn rau muống thì sẹo sẽ rõ và tệ hơn là có thể có di chứng kéo dài. Tổn thương tâm lý cũng không khác là bao; những cảm xúc tích cực hay tiêu cực sẽ lấp đầy “vết thương lòng” của bạn và rồi bạn cũng sẽ "bình thường" với những "vết sẹo lòng" nhưng khi nhìn lại, bạn sẽ thấy nó thật đẹp bới những xoa dịu từ những kỷ niệm tươi sáng hay sẽ nhói đau khi "trở trời" vì những mảnh ký ức sắc bén, độc hại. Đến đây bạn hiểu thời gian đã làm gì rồi chứ? Bạn sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước dẫu bạn có "bình thường" trở lại; bạn sẽ tốt hơn hoặc xấu đi chính nhờ những "tế bào - cảm xúc" của bạn - thứ mà thời gian giúp bạn lấy ra và xếp lại vào những tổn thương trong quá khứ. 
Công việc của thời gian là nhặt và xếp chứ không hề phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu mà chỉ có bạn mới sàng lọc được kho "tế bào - cảm xúc" của mình. Bản thân chúng ta khoẻ mạnh thì tế bào của chúng ta mới khoẻ mạnh. Tinh thần của chúng ta tích cực thì cảm xúc của chúng ta tích cực. Nuôi dưỡng bản thân từ những điều nhỏ nhất với những thứ tốt nhất bạn có thì bạn sẽ luôn là phiên bản tốt nhất ,dù cho có tổn thương hay đau đớn. Mọi điều xung quanh sẽ luôn đồng hành trong quá trình nuôi dưỡng con người bạn, kể cả thời gian. 
Còn bạn, liệu bạn còn đau sau một thời gian tự nhiên nhớ lại.