Ảnh bởi
Aron Visuals
trên
Unsplash

Trước hết thời gian là gì ?

Theo wikipedia: Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng....

Vậy thời gian là bạn hay kẻ thù ?

Mình sẽ nêu ra đây những ý để so sánh cái lợi và hại của thời gian.

Về khoa học

Thời gian là một đơn vị quan trọng để chúng ta xác định một thứ gì đó. Nó cũng giúp chúng ta có thêm một số đơn vị đo như vận tốc, lưu lượng... rồi từ đó ta lại có những công thức để tính toán. Không thể phủ nhận lợi ích của nó đối với giới khoa học.

Về cuộc sống

Thời gian giúp chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân hơn. Chúng ta chẳng thể thức dậy vào một buổi sáng và biết chơi nhạc cụ. Ta cần thời gian để học và luyện tập nó.
Ảnh bởi
Christian Erfurt
trên
Unsplash
Các bạn đã bao giờ phải chạy đua với thời gian chưa? Mình thực sự ghét nó. Nó gây cho mình áp lực, những lúc như vậy ta chỉ mong thời gian kéo dài ra hoặc ngưng lại. Công việc thì cứ bộn bề mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ chúng ta cả.
Đôi lúc bạn cảm thấy buồn, đôi lúc lại tức giận hoặc khó chịu với một ai đó. Nhưng dần dần nỗi buồn đó sẽ qua, sự tức giận cũng sẽ dịu đi. Đó là sự kỳ diệu của thời gian. Nó như một phương thuốc mà chẳng có bác sĩ nào kê cho bạn uống cả.
Ảnh bởi
Matt Bennett
trên
Unsplash
Thời gian không chỉ xóa đi nỗi buồn phiền của mọi người, nó còn vô tình xóa đi mọi thứ. Con người chẳng thể dừng hay chạy trốn nó. Thời gian chính là một sát thủ vô hình chẳng chừa một ai cả. Chúng ta chẳng thể sống mãi được, rồi sẽ đến lúc phải già đi rồi biến mất. Nó cũng cố phá hủy những gì thuộc về quá khứ những kỳ quan, những cổ vật....Các bạn đã bao giờ tự hỏi nếu như ngày mai tôi không trở về thì sẽ ra sao không? Hẳn là sẽ có người buồn cũng có những người nhớ bạn. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trở thành quá khứ rồi trôi vào quên lãng. Nếu bạn là một người nổi tiếng như Thomas Edison hay Isaac Newton. Thì thời gian sẽ dần dần biến bạn thành một người vô danh.
Thời gian cũng chẳng cho bạn cơ hội quay trở lại để sửa sai. Bạn đã từng để lỡ một cơ hội nào đó chưa? Bạn có thấy tiếc nó không?
Vậy các bạn thấy thời gian là bạn hay là kẻ thù mình đợi câu trả lời đó.