“Làm điếu không?”
“Thôi, mới cai.”
“Này, bạn nghĩ tôi đời này có làm lên chuyện không”
“Chuyện gì?”
“Như khởi nghiệp chẳng hạn?”
“Khởi nghiệp?”
“từ hai bàn tay trắng ý, rồi tôi thành ông này bà kia… xong đi xe sang, xuống phố gặp lại bạn cũ rồi hếch mắt nhìn cái vẻ khinh thường ấy.”
“Biết đâu.”
“Bạn nghĩ sao?”
“Chắc thế, về thôi mai còn đi học.”
Hồ X - ngày ?/tháng ?/năm ?
“Nốt chén nhé!”
“Nay bạn uống ít thế?”
“Dạo này yếu rồi.”
“Chả mấy khi mà bạn. Thế nốt vài chén nhé, mấy năm mới gặp lại mà.”
“OK, hết nhé.”
“OK.”
Quán Y – ngày ?/ tháng ?/ năm ?+5
“Bạn tôi đi đâu đây?”
“Tôi đón con bạn ơi.”
“Dạo này khỏe chứ? Anh em gặp nhau làm bữa nhỉ?”
“Thế để hôm nào rảnh, dạo này tôi bận lắm.”
“OK thế nhé. Tôi về trước đây”
“OK.”
Trường Z, ngày ?/ tháng?/ năm?+10
Túi quần còn bao thuốc, lấy một điếu ra châm. Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường một chút . .