Thoát khỏi sự so sánh và áp lực của cuộc sống như nào?
Gần đây mình khá áp lực, dù công việc của mình có vẻ tốt hơn.. nhưng nghịch lí ở chỗ, mọi thứ càng tốt hơn, thì mình càng nhiều nỗi...
Gần đây mình khá áp lực, dù công việc của mình có vẻ tốt hơn.. nhưng nghịch lí ở chỗ, mọi thứ càng tốt hơn, thì mình càng nhiều nỗi lo hơn. Mình nghĩ lí do là do mình chưa thích nghi với hoàn cảnh mới, nên có những thứ mình mới gặp, hoặc giờ mới để ý đến nó, ví dụ như việc so sánh thu nhập của bản thân với người khác, về việc cảm thấy mọi người kiếm 80-100 triệu/tháng thật dễ dàng, còn mình mới có chút tiến triển đã rất vui, thì nhận ra cái vui của mình chẳng là gì so với xã hội, nên lại tự áp lực chính mình, dù thực tế chưa có chuyện gì tệ xảy ra.
Chồng mình đã kể cho mình về chương trình sinh tồn, nơi mà mỗi người chơi sẽ được phân công đến những địa điểm khác nhau. Mỗi địa điểm có mức độ khó khăn khác nhau, có những nơi rất nhiều đồ ăn, có những nơi thì chả có gì. Người tham gia dù đến nơi nào, cũng phải cố gắng trụ đến cuối để lấy được phần thưởng. Điều kì lạ là những người trụ đến cuối thường là những người được đưa đến những nơi khó khăn, còn những người được cho những điều kiện tốt nhất lại thường là những người đầu tiên bỏ cuộc. Thật kì lạ đúng không? Đặc biệt, có một khách mời, ông ý tham gia chương trình nhưng trong suốt quá trình đó không hề nghĩ đến việc sẽ giành chiến thắng, ông ý chỉ tập trung lên kế hoạch làm sao để bắt được cá, làm sao để có đồ ăn, hôm nay sẽ làm gì, mai sẽ làm gì. Khi ông ý vẫn đang miệt mà đưa ra phương án mai sẽ bắt cá chỗ này chỗ kia, thì chương trình tuyên bố ông là người chiến thắng và trụ lại lâu nhất, lúc đó ông ý còn rất sốc...
Tôi nghĩ mình có thể học được nhiều điều thông qua chương trình này. Cũng như trong trò chơi, bạn được cho những hoàn cảnh, gia cảnh khác nhau. Có người gia cảnh tốt, cũng có người gia cảnh không tốt. Nhưng rõ ràng, tất cả mọi người đều phải tham gia trò chơi này.. Và gia cảnh ban đầu hoàn toàn không tỉ lệ thuận với kết quả của người đó, thậm chí còn tỉ lệ nghịch. Thay vì cố gắng tưởng tượng, suy nghĩ về một ngày mình chiến thắng trò chơi này, sẽ hơn người này người kia, sẽ sống sung sướng.... thì hãy học tập người chơi kia, tập trung vào cái mình cần làm. Hôm nay cần làm gì, mai cần làm gì, làm gì để cải tiến những cái đang làm... không phải vì chiến thắng, mà vì mình cần làm. Tập trung làm những thứ mình cần làm có thể là bí quyết để bạn sống một cuộc đời vui vẻ, nhẹ nhàng và lâu dài hơn.
Ecopark 8/9/2025

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

