"Nếu hạnh phúc là sự thỏa mãn vật chất, thì chúng ta hãy sống cuộc đời của một con bò. - Heraclitus "
Trong một kỷ nguyên số hiện nay nơi mà chủ nghĩa vật chất lên ngôi, nơi mà người ta chỉ mở miệng ra thôi là tiền, rồi các học sinh thì chọn nghề gì học xong ra làm cho nhiều tiền, người ta lên mạng để khoe những vật chất của mình, thập chí còn những người khoe những thứ mà mình không có, họ chỉ tạo lên một lớp vỏ giả tạo. Mình nghĩ việc khoe ra cũng không có gì sai nhưng những điều đó khiến cho lớp trẻ trở lên tôn sùng sự giàu có. Chúng ta tôn sùng vật chất như một đó là mục đích của cuộc đời mình, ta được tiêm vào đầu những câu như có tiền sẽ mua được tất cả, người có tiền nói gì cũng đúng, thế thì bạn lên tôn sùng mấy tên cướp ấy. "Aristotle đã khẳng định tài sản và sự giàu có chỉ lên theo đuổi nhằm duy trì một cuộc sống có đạo đức, theo ông một cuộc sống có đạo đức là chăm lo được cho bản thân, chăm lo cơ bản được cho gia đình và đủ để tham gia vào đời sống chính chị chung, tuy nhiên nếu lấy việc làm giàu, lấy việc tích lũy của cải làm mục tiêu chính yếu thì hệ quả chính yếu là sự thoái hóa của đức hạnh. Nó sẽ dẫn đến một hệ quả xấu cho bản thân, gia đình và sự thịnh vượng của một xã hội." Sự ham muốn vật chất và tích lũy của quá đà sẽ khiến chúng ta quên đi mục tiêu sống đúng nghĩa và các giá trị đạo đức.
Một ít thông tin của aristotle mình đã tham khảo của hội đồng cừu. https://youtu.be/yecKh0VBSEI