Ta cứ vô tình tưởng mình vẫn ổn
Nhưng một ngày bỗng nhận thấy cô đơn
Như bức màn đen, phủ đầy sự vật
Phủ cả lên niềm kiêu hãnh vô âu

Đến tuổi này ta thấy sợ đêm thâu
Im lặng, quạnh vắng, một mình, đơn độc
Không ai bên cạnh, cho thôi trằn trọc
Và xua đi những băng giá trong lòng

Nhưng ta vẫn tin, và sẽ không bỏ cuộc
Đợi một ngày tim đập rộn yêu thương
Vì được gặp em, nơi phía cuối con đường
Tay trong tay đến bến bờ hạnh phúc!

*** 
Bạn ơi
Vì tình yêu có bao giờ là dễ
Để tìm được nhau, biết khó đến trăm bề
Nhưng xin hãy vững tin, trái tim bé nhỏ
Sẽ có một ngày được thổn thức trong yêu thương

12/02/2020
Minh Lão Lão