Thơ thả thính theo trend Gấu chưa có mà gió đã về
Không khí lạnh tràn về, các FA đã nhanh chóng thay phương thức thả thính theo trend gió mùa 'Gấu chưa có mà gió đã về'. Bạn có muốn...
Không khí lạnh tràn về, các FA đã nhanh chóng thay phương thức thả thính theo trend gió mùa 'Gấu chưa có mà gió đã về'. Bạn có muốn thử thả thính bằng hẳn một bài thơ cute theo đúng trend đang hot này không?

Gấu chưa có mà gió đã về
Ra đường lạnh lẽo, tay tui tê
Crush ơi, người đừng chảnh mãi thế!
Nắm tay tui nè, yêu nhau đê...
Trời thì đang giảm dần độ C
Một mình ngày cứ dài lê thê
Đông rồi, người đừng để tui ế
Tặng tấm lòng này xin đừng chê.
Đào Ngọc Mai

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Trung Dũng
Gấu ngủ đông, gấu đã ngủ đông

Mùa đông tìm gấu có khổ không
Bởi không cố gắng khi hè nắng
Bây giờ cay đắng có khổ không




- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
Khổ :v
- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
mà bài bạn rep hay thật đấy! like
- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
Gấu ngủ đông nhưng crush thì không
Gọi yêu là gấu có được không?
Đây đã cố gắng khi hè nắng
Đánh đòn quyết định vào mùa đông.
:v :v :v
- Báo cáo
Mùa Du Lịch
Trời buồn trời tụt độ xê
Đọc xong bài gấu ế sao phê thế này =))
- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
Vì đang nhớ crush đêm ngày
Đánh trúng tâm lý tao - mày phải không? :v
- Báo cáo

OrangeIsBlack
Quanh năm suốt tháng ế chổng mông
Tiết trời rục rịch lại sang đông
Dù sao trong hè cũng đã ế
Thì có sao đâu khi đông về
- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
Trời rét căm căm khi đông về
Chả nhẽ để cả tim tái tê?
Hè lợi vì trời thừa nắng ấm
Đông cưa đổ crush thì sướng tê.
- Báo cáo

Lê Minh Thắng
Thầm thương em đã mấy mùa đông
Cứ mãi lông bông chẳng mở lòng
Đông nay đem tình ra bày tỏ
Mà em đã vội bước sang sông...
- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
Người mà ngày đó tôi ngóng trông
Đã vội sang sông đi lấy chồng
Lòng này trống vắng tình còn đó
Nỗi lòng này có ai thấu không?
- Báo cáo

Lê Minh Thắng
Hay lắm bạn :)))
- Báo cáo

Lê Minh Thắng
Tình này còn đó trong giấc mộng
Cuộc đời trôi mãi như dòng sông
Chôn một bóng hồng nơi đáy niệm
Nỗi lòng ai thấu cũng như không.
- Báo cáo

Đào Ngọc Mai
Tương lai tôi sẽ hết viển vông
Không còn mơ người trong giấc mộng
Tình tôi đã trao tôi trân trọng
Nhưng tôi sẽ chẳng mãi ngóng trông.
Ngày tôi bước đến phía cầu vồng
Sẽ có người đợi tôi ở đó
Hóa ra thất tình cũng thật bõ
Để gặp người yêu giữa đời đông.
- Báo cáo

Lê Minh Thắng
Hay lắm bạn... Hope..
- Báo cáo