Nơi đâu ký ức bắt đầu
Nghiêng nghiêng trắng đổ áo em sân trường
Là bàn chân nhỏ dễ thương
Thoắt nhanh xe đạp trên đường phố xa.
Mỗi khi tan lớp chiều tà
Hóng qua cửa lớp tìm ra bóng người
Là dãy ghế đá vàng tươi
Khi ta trò chuyện, vui cười với nhau.
Chờ cho tiếng trống cất mau
Ngẩn ngơ, lặng lẽ nhuốm màu râm ran.
Ai ở góc khuất hành lang
Ai làm thổn thức rộn ràng trong tôi?
Là những cảm xúc bồi hồi
Xa xôi kỷ niệm, chẳng thôi nhớ về
Đùa trêu một chút mà quê
Những tin nhắn đó, đâu hề hồi âm
Vì tôi nhắn đấy, âm thầm
Xóa nhanh chẳng gửi thanh âm tiếng lòng.
Nguồn: Internet
Thời gian vụt mất đi tong
Cuốn trôi đi mất xoay vòng thanh xuân
Đi không trở lại một lần
Thanh xuân ai có tình thân mến người
Giờ nụ cười ấy còn tươi
Như xưa hạnh phúc vui cười bên ai?
Xa nhau ngần ấy ngày dài
Nhưng không thể hỏi một hai tiếng chào.