Quên sao được mối tình thơ
Ăn vào tâm trí dại khờ bấy lâu
Bụng co lại hít thở sâu
Chẳng mong lại nhớ âu sầu cho ai
Đói ăn cả suốt đêm dài
Mèm nhem nước mắt ngày mai có chờ?
Nửa vòng trái đất thẩn thơ
Đêm sao dài quá mịt mờ phôi phai
Tỉnh sau một giấc mơ dài
Giấc say lại tỉnh mà ai ngóng chờ
Vẫn là câu chữ lời thơ
Xem như cảm xúc, mong chờ của ai
Như yêu chẳng có đúng sai
Thường hay lạc lối miệt mài tương tư.
Nguyện làm gió thoảng đưa thư
Đi mang câu hát tâm tư suối ngàn
Cho nhau ca khúc rộn ran
Đến mang ánh nắng tươi vàng ấm êm
Cuối khoảng trời vắng buổi đêm
Đường sao rải khắp êm đềm ban thâu.
Con tim rộn bước trời Âu
Tim vàng máu đỏ phải sầu làm chi
Chân trần vững bước mà đi
đây mà có so bì chi lâu
Soi cho rõ bước mong cầu
Đường dài vững bước biển sâu chẳng màng
Ta mang ý chí vững vàng
Đi không dừng bước nắng quàng trên vai.
(25/05/2018)