Bài thơ này được viết nên bởi bác mình (tức chị gái của mẹ mình) - một nữ doanh nhân thành đạt vừa bước qua tuổi 50.

Nếu còn trẻ mình sẽ theo chúng bạn
Tìm thiên đường nơi vách núi cheo leo
Chân mười tám giẫm tàn mây vỡ vụn
Không suy tư và mơ mộng thật nhiều.

Nếu còn trẻ mình sẽ không ngần ngại
Dấn thân vào dăm bảy cuộc phiêu lưu
Chẳng cần biết có thể rồi thương tích
Cười kẻ lo xa hệ lụy sớm chiều.

Mình cũng sẽ không tin vào số phận
Không cầu xin may mắn chút ơn trên
Mỗi ngày bước qua vô vàn mới lạ
Sao người ta cứ bảo có ưu phiền.

Nếu còn trẻ mình sẽ tìm người ấy
Dù chân trời góc biển mấy xa xôi
Nếu còn trẻ mình sẽ không già nữa
Để tiếc ngày xưa lỡ sống nửa vời.