Thơ linh tinh
Thấy em vào buổi chiều đầu đông Dáng em đứng đó đôi môi hồng Bất chợt lồng ngực có chỗ trống Em trộm tim tôi rồi biết không?...
Thấy em vào buổi chiều đầu đông
Dáng em đứng đó đôi môi hồng
Bất chợt lồng ngực có chỗ trống
Em trộm tim tôi rồi biết không?
Đương nhiên là em đâu có biết
Bởi vì tôi đâu có nói ra
Những ngày nhớ em đến da diết
Chẳng muốn nhìn em từ phía xa
Rồi một ngày tôi lấy can đảm
Quyết nói với em những lời yêu
Nhưng rồi cuối cùng lại chả dám
Thì ra em đã có người yêu....

----

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất