Em đã nếm bao nhiêu loại trái cấm? 
Em có bao nhiêu mối tình câm? 
.
Em nghe không từng nốt Thánh ca
Xoáy lòng em những cuộc tình dở
Nơi em là con chiên quỳ gối xưng tội
Chúa không tha thứ cho kẻ lầm lạc
.
Tay em nhuốm máu và tim em chảy máu
Nước mắt cạn dòng trên bộ xương khô
Chân em bước, tay em đưa, tim em ngừng đập
Em rút dao găm, người ta nổ súng
.
Em là người trú trước hay là người đến sau
Trên căn gác trọ một phòng trống
Chủ nợ và con nợ, họ đập cửa đêm đêm
Giường em lạnh tanh mùi máu nóng
.
Bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu cái ôm
Bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu cơn luyến ái
Bao nhiêu thức tỉnh, bao nhiêu ngộ nhận
Nhấn mẫu đơn chìm xuống bùn lầy
.
Gương vỡ toang hình hài nát vụn
Vết cứa, vết cắt, vết sẹo, vết hằn
Đừng khâu, đừng vá, đừng giấu, đừng che
Để sự thật trần trụi với ánh sáng thiên thai.