Chúng ta là ai?
Này, tao biết mày là kẻ chi phối mọi thứ kể cả tao, mày luôn là nhân vật chính trong mọi thứ sảy ra từ trước đến giờ, mày nắm giữ tất cả trong một khoảng không gian nhất định và là kẻ thông thái nhất trong khoảng không gian ấy. Tao là một phần của mày, tao muốn thoát ra và thắc mắc thứ làm tao băn khoăn nhất từ trước đế giờ. Chúng ta là cái quái gì trong cái thực tại này? Tao chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt cả, như thể vừa bịt mắt vừa đi thăng bằng giữa hai toà nhà cao tầng vậy, nó làm tao cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu, tao chỉ muốn kết thúc cái sự giày vò này.
Làm ơn hãy nói cho tao biết chính xác chúng ta là ai được không?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

