Anh không biết nói gì đâu
Đầu anh trống rỗng, tim sầu nhớ em
Nửa đêm thức giấc nhìn xem
Chiếc phone kia có nick em sáng đèn?

Anh yêu em bao phen tỉnh thức
Ngỡ là mơ sao cứ mong chờ
Anh có thể trao em hơi thở
Trao cho em lồng ngực đong đầy.

Là một trái tim yêu em da diết
Là đôi phổi căng tràn tình đây
Hơi tình yêu, anh đang giữ miết
Giữ trong tim, trong phổi đây này.

Anh nhớ em trong từng nhịp thở
Yêu em trong từng thớ thịt dày
Yêu em trong từng giọt máu lay
Anh yêu em lắm, tháng ngày của anh.

Mau khoẻ nhé, luôn bình an nhé
Giữ niềm tin vào chiếc thân này
Giữ tin yêu vào chúng ta đây
Anh yêu em nhiều hơn tất cả.

Bên cạnh nhau, ta luôn thư thả
Quên hết thảy sầu lo muộn phiền
Anh yêu em cần chi vương giả
Chỉ cần yêu tất cả của nhau.

Em như hoạ cho anh sắc màu
Pha cho anh mùi hương nhẹ dịu
Em như bỗng biến thành chút xíu
Trong vòng tay êm dịu của anh.

Tặng cô gái nhỏ của anh, em sẽ khoẻ thôi. Anh luôn ở bên em ☆彡