Để làm chiếc xe đạp
chở em đi thật xa
ngắm rõ dải ngân hà
chở em lên cung trăng
cho em thăm chị hằng
làm quen với thỏ ngọc
với để so má hồng
.
Thôi chở em về quê
em nói em nhớ nhà
chiều ra sân đọc sách
ta sống như người già
.
Mang giày anh cuốc đất
đội nón em thêu thùa
vào nhà mưa lất phất
thức ăn ăn theo mùa
cuộc sống không chật vật
nên chẳng cần làm vua
.
Về quê có cỏ có cây
có đôi chim chóc có mây có trời
bồ đề đứng đó chơi vơi
có con sóc nhỏ rời cây về nhà
có hồ có núi có hoa
có con thuyền nhỏ ai làm cho em
có ô cửa sổ thiếu rèm
thiếu luôn song sắt thiếu hèm heo ăn
có bụi tre có đám măng
có đàn chim nhỏ lăng xăng trên cành
có tui con nít đá banh
hoa may mắn với cây chanh ai trồng
có mấy chậu sứ hoa hồng
cây không muốn nở, hoa hồng lưa thưa
có chiều có sáng có trưa
có hiu hiu gió có mưa đầu mùa
thằn lằn cóc nhái ếch cua
có ao tù đọng mua mùng về giăng
mãng cầu lá tỏa mùi hăng
sâu rày kiến mối băng băng trên đầu
cây me đối diện hàng cau
có đông se lạnh có hè ve kêu
có tu hú hú vải thều
có hòn non bộ xanh rêu sau nhà.