(Thơ) Tôi bắt đền nàng
Bắt đền thôi, tôi bắt đền thôi Bắt đền chi những kẻ xa xôi Đi cạnh nàng làm tôi đen sạm Nắng nụ cười cứ chạm da tôi Bắt đền...
Bắt đền thôi, tôi bắt đền thôi
Bắt đền chi những kẻ xa xôi
Đi cạnh nàng làm tôi đen sạm
Nắng nụ cười cứ chạm da tôi
Bắt đền nàng, tôi bắt đền nàng
Tim tôi nàng ủ rất nhẹ nhàng
Bằng đôi mắt biếc, bàn tay nhỏ
Tay dắt tôi đi, chẳng vội vàng
Tôi bước theo nàng, bước lặng im
Nàng bỗng nhìn tôi, xoáy bằng tim
Tim tôi khi ấm khi đau buốt
Khi tựa bình minh lúc tựa đêm
Nàng gục vai tôi, khóc mối tình
Nàng yêu anh lắm, bỏ quên mình
Bốn năm tuổi trẻ nàng hoài phí
Lấp cả ngăn tim lấp ánh nhìn
Tim tôi nhức nhối, ngỡ vỡ tan
Tình yêu mộng đẹp mộng dở dang
Tình đến bên đời, không cần gọi
Tình bỏ người đi, chẳng hỏi han
Tôi bắt đền nàng, bắt đền nàng
Tình nàng tình tôi lắm phũ phàng
Tình nàng say đắm, anh rũ bỏ
Tình tôi sông lặng đổ biển vàng
- Thang.Ca.Mau -
- 28/04/2020 -
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất