Louis Aragon – Les mains d'Elsa, in Le fou d'Elsa- 1964. | La ...
Aragon và Elsa

Em ơi,
thơ đâu phải
chỉ có tình yêu
Thơ giữa đời mình
còn nhiều điều hơn thế
là cuộc sống là hơi thở
là những gì lỡ dở đời anh
là những mỏng manh anh cảm nhận trong gió
là đây đó những sự xót thương
khi ngày ngày ta rời giường
và nghĩ suy về cái chết
khi đêm tới sự mỏi mệt
ngăn cản những nụ hôn
khi cuộc sống như mồ chôn
đã đóng ván thiên chúng ta từ tuổi hai mươi mốt
kéo cỗ xe tang kẽo kẹt ở tuổi hai hai
hạ huyệt mai táng trong cơn khủng hoảng
nén chặt ta giữa một gia đình
em quay lưng với anh hàng tối
nhắm vùi mắt trên chiếc giường chật chội
thở làn hơi buồn bã u sầu
tình yêu ở nơi đâu?
Và Tình Yêu ở nơi đâu ?
Đừng nói về tình yêu
khi ta không vượt qua những điều thường nhật
cơn bực dọc, khó chịu lẩn quất
chỉ chực chờ xé toạc
một mâu thuẫn cỏn con
Em ơi,
thơ đâu phải
chỉ có tình yêu
giữa đời anh thơ-hơi thở nhẹ nhàng
để dịu dàng
mình tan cơn bực dọc
tan khó nhọc và uể oải sớm hôm
em nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
anh cười lớn bằng hàm răng vàng ố
làm lành lại hai trái tim khắc khổ
bị cuộc đời cào xé thương tâm
Một lời thơ anh ngâm nhẹ thì thầm
bao uẩn khúc cõi lòng mình bay biến
em bỗng hát một khúc ca về biển
cười bảo rằng : "Thơ lại về tình yêu"
2019.12.30