^^ Tình cờ
^^ Tình cờ

Sân ga ngày hôm ấy(3)

Sân ga ngày hôm ấy
Em ngồi xuống bên người
Hỏi rằng liệu có thể
"Tâm sự chút được không?"
Người không nói không rằng
Im lặng như đồng ý
Dù thấy chút phiền lòng
Cũng chẳng thể làm hơn
Em mang niềm đau nhỏ
Bộc bạch chút ưu phiền
Bao oán trách u sầu
Em chẳng muốn giữ lại
Người biết người lắng nghe
Không vấn hay trách móc
Chẳng dạy dỗ hay gì
Im lặng chỉ thế thôi
Em khóc nước mắt rơi
Những muộn phiền đau khổ
Những nỗi lòng vướng bận 
Trôi đi. trôi hết đi
Người đưa em khăn giấy
Không nói cũng không cười
Vì người cũng thấu được
Ai Hiểu nỗi lòng ai
Cảm ơn người ở đó
Chỉ ngồi cạnh không lời
Như ôm em thật chặt
Vỗ về bảo ổn thôi
Lời cuối em nói nhỏ
"Cảm ơn người ở bên"
Hẹn ngày sẽ gặp lại
Người nói em cười vui
Sân ga ngày hôm ấy
Có hai kẻ một mình
Không hẹn mà ngồi cạnh
Như tri kỷ cố nhân.
#11/11/2016 #Giin