[Thơ] Rồi một ngày...
Rồi một ngày Gió heo may hóa thành cỏ úa Rồi một ngày Quả bàng non rụng những cơn mưa Em biết chăng Thu vừa buông lá Em biết chăng...
Rồi một ngày
Gió heo may hóa thành cỏ úa
Rồi một ngày
Quả bàng non rụng những cơn mưa
Gió heo may hóa thành cỏ úa
Rồi một ngày
Quả bàng non rụng những cơn mưa
Em biết chăng
Thu vừa buông lá
Em biết chăng
Đêm gần ghé qua
Những mê mải lạc loài thoáng bay xa
Ở lại đây ánh trăng tàn hiu hắt
Thu vừa buông lá
Em biết chăng
Đêm gần ghé qua
Những mê mải lạc loài thoáng bay xa
Ở lại đây ánh trăng tàn hiu hắt
Rồi một ngày
Ánh sao đêm vụt tắt
Rồi một ngày
Chiếc giường chật bỗng hóa thênh thang
Ánh sao đêm vụt tắt
Rồi một ngày
Chiếc giường chật bỗng hóa thênh thang
Em mênh mang trên một con phố vắng
Đèn đường im lặng nghe tiếng thở đầu đông
Gió Bắc đứng trông bàng xơ xác lá
Gió Bắc thấy lạ người đã ra đi
Đèn đường im lặng nghe tiếng thở đầu đông
Gió Bắc đứng trông bàng xơ xác lá
Gió Bắc thấy lạ người đã ra đi
Rồi một ngày
Thế giới chẳng còn chi
Ngoài chênh chếch những mảnh hồn xơ xác
Anh bơ vơ lẻ loi đi lạc
Một buổi chiều nhặt chiếc lá vàng khô
Thế giới chẳng còn chi
Ngoài chênh chếch những mảnh hồn xơ xác
Anh bơ vơ lẻ loi đi lạc
Một buổi chiều nhặt chiếc lá vàng khô
2018.09.27
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất