Phố,
Có khi từ tim tôi
Trút hết lá thay vàng
Đan xiêm áo
Để lộ một vầng em
Phố,
Nơi hàng mây xô nhau
Đôi bàn tay khẽ mời làn môi đậu
Vừa tròn đầy chuỗi ngày lao đầu vào tìm kiếm
Ý nghĩa của một vòng tuần hoàn... thương đau
Phố,
Tiếng kèn, tiếng lóng, tiếng từ giác quan tự ngắt quãng
Rúng động hết sắc điệu kết cấu xung quanh
Nối liền nhau
Thổn thức trái tim bao mơ mộng
Đang lê chân dọc quanh công viên Lê Văn Tám
Những ngày chớm nửa vào xuân
Phố,
Hoàng Hạc Lâu
Mặt sông phản chiếu khi ở gần
Có bóng giai nhân vận lên câu hát ngàn thương
Ngại ngần trong nhớ
Dè dặt theo lối ta đi vào lối em rẽ
Phố,
Chân chưa mỏi dù đã đi suốt ba tiếng đồng hồ
Hồn còn nhấn nhá đôi ba vần câu lẩn trong ý tơ
Chẳng cùng mang bút và vở để kịp viết...