Mưa tạnh rồi, trời xanh trở lại
Bàn tay nào lại nắm tay tôi
Phải yêu thôi, phải, phải yêu thôi
Phải đong đầy tim tôi hoang dại

Tim trống rỗng là tim độc hại
Tim ra đời để mãi yêu thương
Để tràn trề và để yêu đương
Để đời hồng chẳng vương gai góc

Em đừng buồn, em à chớ khóc
Yêu em như thằng nhóc yêu đời
Yêu là vui, là nở nụ cười
Yêu tất cả những gì em có

Yêu hồn em mang tình trong đó
Yêu ánh nhìn lấp ló niềm vui
Yêu má nồng, yêu ngọt đôi môi
Yêu nụ cười mang trời mây trắng

Tim khô cằn là tim hoang vắng
Tim ra đời để gắn tình ta
Để mưa về, đem lũ tình ca
Đổ vào lòng để hoa đơm quả

Tôi cần em, tim tôi đói lả
Tim thập thình giam cả trời không
“Yêu như nào?” Em trả lời: “Giông”
Tình giông bão, yêu không hối tiếc

Phải yêu thôi, ví dụ như yêu em Bông này
- 07/09/2020 -