Nghe Trôi
Là em đó,
Phải không?
Hà Nội của riêng anh
Mối tình đầu tuyệt diệu
Như cơn mưa xuân lộc
Như gói trà ngọt êm
Quả bóng đỏ bay cao
Rưng rưng,
Nức nở,
Hơi ấm đêm 30
Đúng em rồi,
Gì nữa?
Ngõ nhỏ vắng yên bình
Nhạc Trang nở hoa giấy
Cà phê nở mùi sách
Mắt em nở nụ cười
Chàng thơ huy hoàng mây
Ngất ngây,
An lặng,
Trưa hè tháng 6
Em có về,
Lần tới?
Mùa chia nửa phố đôi
Hoa em còn có nở
Kiếp gặp nhau bao giờ
Nơi phương xa, phương xa
Ai hát lời ca ngược
Bản đàn Chúa du dương
Valse lỗi hẹn
Tình ẩn tháng 10
Chờ em đến,
Bên đây
Gieo kỉ niệm lắng lòng yêu thêm lại
Vần nào là hạnh phúc giữ cho nhau
Dương bản Kinh đô. Ôi, xốn xang tình tự
Em có mơ đôi hình bước song song
Hong mi khô cho nắng đổ tim đầy,
Cho mưa vui thêm chút
Như anh đang ngồi đây
Bên "Hồ Gươm" nghe xanh màu trở lại
Thấy muốn yêu và cần yêu nữa đấy
Hồi hộp,
Hi vọng,
Như lần đầu ê a
Giữa phố đông ... luân hồi
Lãng
Hà Nội tháng 6 oi ả nghe ngày trôi
không biết làm gì nên đành - thực tập thơ