Chiều thu lá ngổn ngang
Gió thiu thiu trên tán
Tiếng côn trùng xơ xác
Nửa khối trời tan hoang
Tình tôi thì đã tàn
Hồn bên đường lay lất
Lòng như gào gió ngàn
Áng hồng tan đi mất
Đêm nào trăng say giấc
Ký ức chảy miên man
Nàng đẹp tựa nắng vàng
Để lòng ta ngân vang
Bản tình ca nàng hát
Tiếc không dành cho ta
Ngày nào say ngà ngà
Bên vai giấc lân la
Sau mấy phen mặn mà
Tưởng tình sẽ dài lâu
Giờ trăng chia hai đường
Ôm mộng hoài đêm thâu
Em là phận hồng nhan
Thương đêm say lặng lẽ
Cố dịu lắng đau buồn
Thắm khóe mắt đỏ hoe
Em ơi đừng vấn vương
Để tình thêm xây xát
Thương cho em mỗi khuya
Lạnh tình thêm ngơ ngác
Hoa ly hương man mác
Thấm khói chẳng phôi  phai
Hẹn tình ta kiếp khác
Kết tóc se duyên dài