Gửi chị, người đang chiến đấu
Giông tố điềm nhiên ghé ngang qua
Mặt hồ rung chuyển, lá rời hoa
Rễ không buông đất, nhành hoa ấy
Nhành hoa diên vĩ giữa phong ba.
Tôi biết làm sao cho bão tan,
Mây đen đừng đến, gió mau tàn?
Thương thay diên vĩ phai màu tím;
Muốn rải lòng này khắp thế gian.
Tôi ước được làm đóa hướng dương
Để nhờ tia nắng gửi muôn phương
Một lời cầu nguyện chân thành nhất
Truyền cho diên vĩ chút phi thường...
P.s. tôi có người chị đang hôn mê vì căn bệnh xuất huyết não. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho chị sớm tỉnh lại và bình phục. Cảm ơn bạn.