Em, thiên thần, bước vào thế giới
Đôi mắt em chan chứa nụ cười
Trái tim em là mầm cây nhỏ
Nuôi dưỡng tình thương với cuộc đời
.
Cuộc sống lấy của em đôi cánh
Lấy niềm vui khỏi mắt long lanh
Lấy niềm tin, lấy niềm hi vọng
Gạt tình thương em, vỡ tan tành
.
Sao em thấy nhiều điều khó hiểu
Sao cuộc đời chẳng chút đáng yêu
Sao không thiêu đốt em thành bụi
Và thổi em vào gió tiêu điều
.
Em gieo mình, thả lìa hồn mỏng
Lần đầu tiên em thấy yên lòng
Em thấy nắng vàng hoe đôi mắt
Và mây trời trở lại xanh trong
.
Nỗi buồn em giờ không còn nữa
Niềm đau em cũng đã phai mờ
Em hãy ngủ, bình yên, vĩnh cửu
Hãy mỉm cười trong những giấc mơ
- Thang.Ca.Mau -
03/03/2024