Anh gửi tặng em thương
Đôi vần câu cũ kĩ
Như là lời thủ thỉ
Của một kẻ hay mơ
Như là chút thẩn thơ
Vào đôi dòng thư ngỏ

Thương em như trẻ nhỏ
Ngây ngô thương cuộc đời
Thương em như cây cỏ
Bao dung thương loài người
Em mang tặng nụ cười
Tô vẽ đời chút nắng
Em mang hồn mây trắng
Mây thương mãi trời ai

Thương em như kẻ dại
Thương mơ mộng ngẩn ngơ
Thương em tựa vần thơ
Gieo đầy ly cảm xúc
Em đi tìm hạnh phúc
Anh tìm về cô đơn
Tìm về lối xa hơn
Để gần em kiếp khác

Thương em như bão táp
Tâm bão hoá tim em
Em à phải bình yên
Mặc anh mang sóng dữ
Em à anh không ngủ
Để em say giấc nồng
Em à anh khóc ròng
Để em đừng ướt lệ
Em à anh sống tệ
Để em đời tươi xanh
Anh sẽ ghét chính anh
Để em thương em mãi

Em à thương em lắm
Thương em hết cuộc đời
Dẫu qua vạn kiếp người
Dẫu thân này xơ xác
Dẫu tim này tan nát
Anh cần em, thương em
Như ngày phải thương đêm
Như biển thương ngọn sóng
Em à anh phải sống
Sống là để thương em
Để nắng đi vào trong mắt em
- 22/07/2020 1h30p -