
Đời là gì thế nhỉ em ơi
Mà mình cứ như thể dạo chơi
Đến bất ngờ rồi lại đi rất vội
Tháng tháng năm năm được mấy hồi
Đời là gì thế nhỉ em ơi
Mấy chục năm rồi anh vẫn thấy chơi vơi
Hoang mang, lạc lối rồi chấp chới
Đời là bể khổ - anh học bơi
Đời là gì thế nhỉ em ơi
Kiếp người lành lặn kiếp tả tơi
Vất vả giàu sang bởi thế thời
Ta như bèo lạc như mây trôi
Đời là gì thế nhỉ em ơi
Mấy ai biết được câu trả lời
Hay chẳng cần suy tư sớm tối
Cứ sống thôi - ta sống với đời.
Hà Nội, 28/06/2022

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này